Với trang phục truyền thống sặc sỡ, chiếc ô xoay đặc trưng và những lá quốc kỳ cắm trên mũ đội đầu lấp lánh, ông trở thành biểu tượng cổ vũ độc nhất vô nhị của thể thao xứ Chùa Vàng.
Suốt ba thập kỷ qua, ở bất kỳ kỳ SEA Games, Asian Games hay Olympic nào có sự xuất hiện của Thái Lan, người hâm mộ đều dễ dàng nhận ra một gương mặt quen thuộc: Thailand Khamthong.
Ít ai biết cái tên Thailand không phải tên khai sinh. Sau khi trở về từ SEA Games 23 tại Philippines, ông Bancha Khamthong đã quyết định đổi tên thành Thailand Khamthong chỉ vì một lý do rất đơn giản: mỗi lần khán giả hô vang tên Thái Lan, ông cảm giác như cả nhà thi đấu đang gọi chính tên mình. Niềm tự hào ấy trở thành động lực để người đàn ông 59 tuổi tiếp tục hành trình cổ vũ không biết mệt mỏi.
Khamthong bén duyên cổ vũ từ năm 1995, khi SEA Games được tổ chức tại Chiang Mai. Sáu năm sau, ông chính thức “vươn ra biển lớn” khi xuất hiện ở Kuala Lumpur, rồi từ đó theo chân các vận động viên Thái Lan đi khắp thế giới. Olympic, Asian Games, SEA Games lẫn các giải đấu dành cho người khuyết tật. Gần như không kỳ đại hội nào vắng bóng ông, trừ Thế vận hội Tokyo 2020 do không có khán giả.
Đến với SEA Games 33 lần này, ông tiếp tục xuất hiện ở hàng loạt môn thi đấu: bóng chuyền, bóng đá, bơi lội, trượt ván, leo núi thể thao, bắn súng, cầu mây, điền kinh, bóng rổ… “Môn nào cũng cần người cổ vũ, nhưng không phải môn nào cũng có người cổ vũ. Thắng hay thua, tôi vẫn luôn ủng hộ các vận động viên Thái Lan,” ông chia sẻ.
Ít ai biết hành trình 30 năm ấy đầy gian nan. Thời gian đầu, vì quá đam mê, ông từng phải cầm cố xe để mua vé máy bay. Tới nơi tổ chức SEA Games, ông ngủ nhờ chùa, đại sứ quán hoặc sân bay vì không đủ tiền thuê phòng. Mãi về sau, khi hình ảnh “người đàn ông với chiếc ô xoay” trở nên nổi tiếng, ông mới nhận được tài trợ từ một số thương hiệu và tổ chức thể thao. Tại đại hội năm nay, ông được cấp thẻ quan sát viên chính thức.
Dẫu vậy, ông vẫn sống giản dị và… độc thân. “Tôi luôn phải di chuyển, luôn đi cổ vũ. Tôi không có vợ, nhưng tôi có rất nhiều bạn,” ông cười hiền. Giữa cuộc trò chuyện, ông bất ngờ đứng bật dậy, vung chiếc clapper tự chế và hét lớn “Thailand su su!”. Cả nhà thi đấu lập tức đồng thanh hưởng ứng. Khoảnh khắc ấy cho thấy sức lan tỏa của một người đàn ông nhỏ bé nhưng tràn đầy nhiệt huyết.
Người dân Thái Lan gọi ông bằng biệt danh Tao Dukdae – “Chàng Tằm Tơ”. Bởi giống như con tằm bé nhỏ nhưng kiên trì nhả tơ, Khamthong cũng miệt mài lan tỏa tinh thần thể thao suốt 30 năm qua, trở thành biểu tượng đặc biệt của các kỳ đại hội trong khu vực.
Cập nhật: 05h50 ngày 13/12
VTV trực tiếp SEA Games hôm nay 13/12
Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 13/12