Vụ việc liên quan đến nữ VĐV kickboxing Indonesia và tấm HCĐ SEA Games 33 đang gây tranh cãi dữ dội, buộc lãnh đạo thể thao xứ vạn đảo phải lên tiếng giải thích.
Vụ việc của VĐV kickboxing Andi Mesyara Jerni Maswara trở thành chủ đề gây chú ý lớn tại Indonesia sau SEA Games 33. Nữ VĐV hạng 50kg từng đăng video bày tỏ sự bức xúc với công tác tổ chức môn kickboxing, từ đó đối mặt nguy cơ không được trao tấm HCĐ theo quy định liên quan tới truyền thông của Ban tổ chức SEA Games.
Chia sẻ với tờ Bola, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Indonesia (NOC), ông Raja Sapta Oktohari, xác nhận sự việc từng diễn ra gần một tuần trước khi SEA Games 33 khép lại. Chỉ đến khi giải đấu kết thúc, các quan chức thể thao Indonesia mới chia sẻ chi tiết hơn, nhằm làm rõ bối cảnh và tránh những hiểu nhầm lan truyền trên mạng xã hội.
Ông Oktohari cho biết việc sử dụng mạng xã hội của vận động viên Indonesia được quản lý theo những quy định cụ thể của Liên đoàn Kickboxing nước này. Vì vậy, nội dung mà Maswara đăng tải bị xem là không phù hợp với nguyên tắc nội bộ, từ đó dẫn đến việc xem xét khả năng nhận huy chương của cô.
Để tránh đẩy sự việc đi xa hơn, NOC Indonesia đã đứng ra can thiệp. Thành viên Ban chấp hành NOC, ông Krisna Bayu, là người trực tiếp trao đổi và tìm hướng giải quyết với cả vận động viên lẫn ban tổ chức SEA Games 33. Mục tiêu là bảo vệ quyền lợi của Maswara nhưng vẫn đảm bảo yếu tố kỷ luật.
Theo thỏa thuận, Maswara phải gỡ video và công khai gửi lời xin lỗi Ban tổ chức SEA Games. Nữ VĐV chia sẻ với báo Bola: "Trước lễ trao huy chương, Ủy ban Olympic Indonesia đã yêu cầu tôi gỡ bỏ video mà tôi đã lan truyền trên mạng với lý do nó có thể làm tổn hại đến danh tiếng của Liên đoàn Kickboxing châu Á". Sau đó, cô chấp nhận làm theo yêu cầu.
Chủ tịch NOC Indonesia khẳng định động thái này không phải hành vi đe dọa như nhiều ý kiến chỉ trích trên mạng xã hội. Theo ông, đây là cách để đảm bảo hình ảnh thể thao Indonesia vẫn được giữ gìn, dù sự việc tiếp tục gây tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ.