Giữa cơn mưa tầm tã ở SEA Games 32, Bou Samnang vẫn kiên cường chạy đến đích, biến thất bại thành biểu tượng của ý chí, danh dự và tinh thần thể thao Đông Nam Á.
Ngày 8/5/2023, trên sân vận động Morodok Techo, nội dung 5.000m nữ SEA Games 32 khép lại bằng một hình ảnh khiến cả Đông Nam Á xúc động. Khi các đối thủ đã cán đích từ lâu, VĐV người Campuchia Bou Samnang vẫn miệt mài chạy dưới cơn mưa nhiệt đới xối xả. Một mình. Dưới mưa. Trong nước mắt.
Khi ấy, thành tích không còn ý nghĩa. Bởi khoảnh khắc cô gái 20 tuổi bật khóc giữa đường piste ngập nước, khán đài đồng loạt đứng dậy, tiếng hò reo át cả tiếng mưa. Đó không chỉ là cuộc đua thể thao, mà là hành trình của ý chí, danh dự và niềm tin.
Bức ảnh “Bou Samnang chạy trong mưa” sau đó lan truyền khắp mạng xã hội, được The Guardian bình chọn là một trong những hình ảnh thể thao ấn tượng nhất năm 2023.
Sinh ra ở ngoại ô Phnom Penh trong một gia đình nghèo có bốn anh chị em, Bou Samnang sớm đối diện với mất mát khi cha qua đời vì tai nạn. Mẹ cô làm tạp vụ, tần tảo nuôi con. Từ nhỏ, Samnang tập chạy bằng đôi giày cũ, trên con đường bê tông gồ ghề, không đồng hồ, không thiết bị hỗ trợ. “Chạy khiến tôi cảm thấy tự do,” cô từng nói.
Tài năng của Samnang được phát hiện năm 2016, mở ra cơ hội lên đội tuyển quốc gia. Thế nhưng, phía sau vinh quang là nỗ lực không ngừng: những tháng ngày tập huấn xa nhà, nỗi nhớ mẹ, và căn bệnh thiếu máu mạn tính khiến việc hít thở trở nên khó khăn khi vận động mạnh. HLV từng khuyên cô dừng lại, nhưng Samnang chỉ đáp: “Tôi không thể bỏ cuộc, vì tôi đại diện cho Campuchia.”
Cô hoàn thành đường đua 5.000m với thời gian 22 phút 54 giây, kém người về nhất Nguyễn Thị Oanh gần sáu phút. Nhưng chính khoảnh khắc cô vượt qua vạch đích trong nước mắt mới khiến khán giả rơi lệ. Thủ tướng Campuchia Hun Sen sau đó đã tặng Samnang 10.000 USD để ghi nhận tinh thần thi đấu quả cảm.
Bou Samnang chia sẻ, cô sẽ dùng số tiền ấy để trả nợ cho mẹ và trang trải việc học đại học. “Tôi muốn học công nghệ thông tin hoặc luật, và vẫn tiếp tục chạy,” cô nói.
Hai năm trôi qua, hình ảnh cô gái nhỏ bé giữa cơn mưa tầm tã vẫn in đậm trong lòng người yêu thể thao khu vực. Samnang không giành huy chương, nhưng cô giành được điều quý giá hơn sự ngưỡng mộ, niềm cảm hứng và một vị trí trang trọng tại “Tượng đài Cùng Thắng” ở Phnom Penh, nơi tôn vinh những con người mang tinh thần thể thao vượt lên mọi giới hạn.
SỐC: Tuyển Việt Nam thua Lào 0-16 ở SEA Games 33
HLV Singapore lý giải trận thua sốc trước U22 Đông Timor