(Thethao247.vn) – Hậu vệ Thanh Hiền chia sẻ rằng anh đã rất vui mừng và không ngủ được sau khi ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Lào.
Tung ra đội hình có nhiều sự thay đổi so với trận gặp U23 Malaysia khiến U23 Việt Nam đã gặp khá nhiều khó khăn. Trong hiệp đấu thứ nhất, U23 Việt Nam chỉ chơi với 3 hậu vệ đúng nghĩa. Trong khi đó, Công Phượng phải sắm vai hộ công phía sau tiền đạo cắm Thanh Bình.
Trong bối cảnh U23 Lào kéo thấp đội hình chơi phòng ngự - phản công, các học trò của HLV Miura gần như không tạo ra cơ hội rõ rệt nào trong 45 phút đầu tiên.
Tấn công nhiều, không thể ghi bàn, HLV Miura buộc phải tung Mạc Hồng Quân vào sân ngay đầu hiệp 2. Sự thay đổi này đã giúp lối chơi của U23 Việt Nam cải thiện đáng kể và thời khắc chờ đợi bàn thắng cuối cùng đã đến khi Thanh Hiền có cú sút huyển hóc để đánh bại thủ môn U23 Lào.
Chiến thắng tối thiểu 1-0 giúp U23 Việt Nam tái chiếm ngôi đầu bảng của U23 Thái Lan, đội bóng đã vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 1-0 trước đó.
Hài lòng với thành quả của đội nhà cũng như bàn thắng ghi được, Thanh Hiền chia sẻ rằng anh chờ đợi pha lập công cho U23 Việt Nam và đây sẽ là kỷ niệm không thể quên. Ngoài ra, cầu thủ của Đồng Tháp cũng đặt quyết tâm sẽ cùng đồng đội thi đấu hết mình để mang vinh quang về cho tổ quốc.