(Thethao247.vn) - Hôm qua, Mạc Hồng Quân đã khóc sau khi ghi bàn vào lưới U23 Indonesia. Tiền đạo này cũng đã lên tiếng lý giải tại sao anh lại cảm thấy xúc động trong giây phút ấy.
Mạc Hồng Quân có lẽ là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong trận thua 1-2 trước U23 Myanmar. Dù có nhiều cơ hội nhưng sự thiếu may mắn đã khiến anh không thể dù chỉ một lần chọc thủng lưới đối phương.
Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ở trận bán kết, Hồng Quân vẫn được tin tưởng trao cơ hội trong trận tranh hạng ba. Không phụ sự kỳ vọng của HLV Miura, tiền đạo của Than Quảng Ninh đã ghi bàn và mở ra chiến thắng cho U23 Việt Nam.
Dù bàn thắng chỉ đến từ chấm phạt đền nhưng Hồng Quân đã khóc sau khi làm rung lưới U23 Indonesia. Một bàn thắng mang nhiều cảm xúc và Hồng Quân đã nói về điều đó. "Hôm nay là lần đầu tiên Quân ghi bàn mà lại buồn đến vậy. Cảm ơn ban huấn luyện, cảm ơn đồng đội, cảm ơn CĐV và đặc biệt cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân luôn ở bên Quân và giúp Quân vượt qua tất cả. Xin cảm ơn!".
Đây cũng là kỳ SEA Games cuối cùng mà Hồng Quân có thể tham dự bởi hai năm sau anh sẽ vượt quá tuổi 23. Chiếc HCĐ đoạt được trong trận tranh hạng ba có thể coi như một sự an ủi với cá nhân cầu thủ này và NHM bóng đá nước nhà.
Các giải thưởng ở môn bóng đá Nam SEA Games 28
HCV: U23 Thái Lan
HCB: U23 Myanmar
HCĐ: U23 Việt Nam
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu: Sithu Aung (U23 Myanmar), Chananan (U23 Thái Lan) và Võ Huy Toàn (U23 Việt Nam) - cùng 5 bàn.