Hãy thưởng thưởng thức bữa tiệc bóng đá ở Mỹ Đình, và nghĩ rằng khi mình đang ngồi trên khán đài hoặc trước Tivi, thì các cầu thủ đang chiến đấu với áp lực lớn vô cùng, và đang đổ những giọt mồ hôi...
VIDEO: Quang Hải ghi siêu phẩm làm ngỡ ngàng Ả Rập Xê Út (Nguồn: Truyền hình FPT)
Khi đàn sếu bay qua là bộ phim điện ảnh về chiến tranh nổi tiếng của Liên bang Xô Viết, được đạo diễn Mikhail Kalatozov dàn dựng và sản xuất năm 1957 dựa theo kịch bản của Rozov, phim giành giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes năm 1958, giành hàng loạt giải cá nhân tại Liên hoan phim toàn Liên bang Xô Viết tổ chức tại Moskva như giải ‘Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất’ cho nữ diễn viên Samoilova, giải quay phim, giải về kỹ thuật, giải đặc biệt. Phim từng được chiếu trên sóng VTV những năm thập niên 1980.
Nước Úc không có Samoilova, nhưng nước Úc có Nicole Kidman, nữ minh tinh nổi tiếng toàn cầu, chị đã nhận một giải Oscar và năm giải Quả cầu vàng. Và quan trọng hơn là mỗi lần chụp ảnh với Tom Cruise, người tình một thời của chị, nam diễn viên cũng nổi tiếng không kém gì chị, thì có vẻ hình như lúc nào nhìn chị cũng đứng cao hơn.
Thực ra những câu chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến chuyện ở Mỹ Đình tối nay, khi Việt Nam tiếp đón Australia trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng loại cuối cùng Vòng chung kết World Cup 2022, nếu như trong đội hình của đội bóng xứ chuột túi không có Harry Souttar, trung vệ cao đến 1 mét 98 đang đá cho Stoke City, đội bóng có lối chơi thiên về bóng bổng truyền thống ở giải ngoại hạng Anh. Souttar chỉ kém huyền thoại, ‘cây sào” của đội tuyển Anh đã từng chơi cho chính Stoke City là Peter Crouch đúng 3cm (Crouch cao 2 mét 01). Và nếu như Australia tối nay là một bầy sếu, thì Harry Souttar đích thị là…sếu đầu đàn.
Nói đến sự khó khăn khi phải đối mặt với những cầu thủ cao to vượt trội trong những tình huống bóng bổng ở vòng cấm địa như thế nào, hãy hỏi Lương Hoàng Nam, cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo của Hoàng Anh Gia Lai chỉ cao có 1 mét 58 khi anh phải đối đầu với Marcus Thuram, con trai Lilian Thuram, huyền thoại một thời đội của đội tuyển Pháp tại trận đấu Pháp – Việt Nam ở FIFA U20 World Cup năm 2017. Hoàng Nam bị “bóng đè” theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, Marcus (cao 1 mét 92) điềm nhiên gần như không cần bật nhảy, anh chỉ gõ đầu lái bóng “điền vào ô trống” và ghi bàn dễ như một trò chơi.
Nhưng Australia không chỉ có chiều cao, dù chưa phải là một “ông lớn” đối với bóng đá thế giới, thế nhưng so với Việt Nam, Australia ở một trình “cao” thực sự.
Nói đến bóng đá Australia, có thể chưa cần nhắc đến Mark Viduka hay Harry Kewell, bộ đôi từng cùng với các danh thủ người Anh, Scotland, CH Ireland như Ian Harte, Dominic Matteo, Lee Bowyer, Alan Smith tung hoành đấu trường châu Âu, vào đến bán kết UEFA Champions League cùng Leeds United năm 2001.
Có thể chưa cần nhắc đến Tim Cahill, biểu tượng của bóng đá xứ chuột túi chơi cho ĐTQG từ năm 2004 đến tận 2018, huyền thoại từng khoác áo Everton ở giải ngoại hạng Anh. Chỉ cần biết rằng khi còn là một thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Đại dương OFC, phải chiến đấu tranh một phần hai suất vào World Cup cùng với đại diện các châu lục khác như Nam Mỹ hay vùng biển Caribean thì Úc tham dự World Cup có hai lần, nhưng kể từ khi gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á năm 2006 đến giờ, ngồi cùng mâm với những ông lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia thì Úc có ba lần liên tiếp tham dự vòng chung kết bóng đá thế giới, không sót một lần nào.
Đội tuyển Việt Nam thì mới được dự vòng loại cuối cùng Vòng chung kết World Cup lần đầu tiên. Và trận đấu hôm nay sẽ rất khó khăn khi so với HLV Graham Arnold của Australia, ông Park Hang Seo của đội tuyển Việt Nam đang phải loay hoay tìm phương án ở hàng phòng ngự, khi mà các trung vệ hàng đầu dính thẻ phạt và chấn thương gần hết, trong khi biết chắc chắn sẽ phải đối mặt với những cây sào.
Nếu bạn thực sự yêu mến bóng đá Việt Nam, yêu đội tuyển Việt Nam, yêu những con người như HLV Park Hang Seo, như Đình Trọng, Trọng Hoàng, Quang Hải hay Tuấn Anh, những người trong mấy năm rồi đã đưa bạn đến hết những khoảnh khắc vui sướng này đến những giây phút rung động tự hào khác, thì bạn hãy đừng kỳ vọng nhiều vào trận đấu.
Là cầu thủ, ai ra sân cũng muốn chiến đấu vì màu cờ sắc áo, ai cũng muốn có niềm vui chiến thắng. Nhưng tối hôm nay sẽ thực sự khó khăn, vì với ĐTQG Việt Nam, họ mới chỉ đang bắt đầu bơi ra biển lớn.
Hãy động viên các cầu thủ, dù họ chiến thắng hay chiến bại.
Hãy nghĩ rằng với bóng đá Việt Nam cách đây chưa lâu, mới chỉ mấy năm thôi, chúng ta dù mộng mơ có lẽ cũng không bao giờ có thể nghĩ đến việc tiếp đón Australia trong một trận đấu trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng World Cup ở Hà Nội.
Hãy thưởng thưởng thức bữa tiệc bóng đá ở Mỹ Đình, và nghĩ rằng khi mình đang ngồi trên khán đài hoặc trước Tivi, thì các cầu thủ đang chiến đấu với áp lực lớn vô cùng, và đang đổ những giọt mồ hôi.
Trận đấu sẽ diễn ra và sẽ kết thúc, các diễn viên như Samoilova hay Nicole Kidman sẽ lùi vào hậu trường sân khấu khi tấm màn nhung mở ra rồi khép lại, các cầu thủ hay HLV sẽ lại lặng lẽ bước vào đường hầm.
Còn chúng ta hãy mở rộng lòng mình, hãy tự hào khi được ngồi trước màn hình trong khoảnh khắc tuyệt vời, KHI ĐÀN SẾU BAY QUA.
HLV Indonesia đánh giá thật lòng về sức mạnh của Việt Nam
Nhận định U23 Việt Nam vs U23 UAE: Quyết tâm phá dớp
AFC báo tin không thể vui hơn đến Đình Bắc và U23 Việt Nam
CĐV Đông Nam Á phản ứng bùng nổ khi U23 Việt Nam đạt tỷ lệ thắng 100%
Truyền thông ĐNÁ đồng loạt phản ứng về kết quả bốc thăm AFF Cup 2026
Chủ tịch VFF: 'ĐT Việt Nam phải bắt đầu hành trình AFF Cup ngay từ bây giờ'