Zverev ơi, không lúc này thì lúc nào?

Công Thành Công Thành
Thứ hai, 01/06/2026 10:39 AM (GMT+7)
A A+

Roland Garros 2026 là cơ hội không thể rõ ràng hơn để Alexander Zverev lần đầu nâng cao chức vô địch Grand Slam trong sự nghiệp, nhưng liệu Sascha có thể làm được?

Người ta vẫn hay nói Alexander Zverev là tay vợt hay nhất chưa từng giành Grand Slam. Sascha đã giành được nhiều danh hiệu cao quý mà không ít đồng nghiệp phải ước ao: HCV Olympic; 2 chức vô địch ATP Finals, 13 lần lọt chung kết ATP 1000 đi kèm với 7 lần đứng lên bục cao nhất, cùng 14 chiếc cúp khác trên Tour, v.v. nhưng bằng cách nào đó ngai vàng danh giá ở các giải Major vẫn lảng tránh tay vợt "tiểu đường số 1 thế giới" này.

Roland Garros 2024Australian Open 2025, Zverev lần lượt thua Carlos Alcaraz - Jannik Sinner. Bán kết Roland Garros 2022, Sascha chơi một trận cực hay trước Rafael Nadal nhưng dính chấn thương và phải bỏ cuộc. Tới bán kết Australian Open sau đó 2 năm, tay vợt người Đức gốc Nga dẫn trước 2-0 nhưng cuối cùng lại gác vợt trước đại kình địch kiêm người Nga "xịn" - Daniil Medvedev sau 5 set. Tương tự như ở bán kết Australian Open đầu năm nay, Zverev đã rất gần chiến thắng trước Alcaraz trước khi "ngựa quen đường cũ".

Zverev ơi, không lúc này thì lúc nào? 841896
Alexander Zverev từng 3 lần góp mặt ở chung kết Grand Slam nhưng vẫn chưa thể "ca khúc khải hoàn".

Cơ hội rõ ràng nhất cho tham vọng giành Grand Slam của Zverev đến ở US Open 2020, nơi anh không phải gặp bất kì thành viên nào của "Big 3" (Novak Djokovic bị xử thua trận gặp Pablo Carreno Busta, còn Rafael Nadal và Roger Federer không tham dự) cũng như khắc tinh Medvedev, nhưng cuối cùng Sascha lại gác vợt trước Dominic Thiem. Vâng, lại là thua ngược sau 5 set.

Cánh cửa đến với chức vô địch Major thêm một lần nữa mở ra với Zverev ở Roland Garros 2026 - mức độ thuận lợi cũng tương tự với US Open cách đây 6 năm. Giải Grand Slam đất nện năm nay thực sự kì lạ khi Carlos Alcaraz - đương kim vô địch - rút lui sớm vì chấn thương, trong khi Jannik Sinner, Djokovic, Medvedev, Casper Ruud, v.v. cũng lần lượt ngã ngựa. Không có bất kì nhà vô địch Grand Slam nào đi đến vòng 16 tay vợt tại Paris năm nay - kỉ lục "vô tiền khoáng hậu" trong Kỉ nguyên Mở (Open Era).

Zverev ơi, không lúc này thì lúc nào? 841901
Novak Djokovic, Jannik Sinner và Carlos Alcaraz vô tình "dọn đường" cho Alexander Zverev tìm kiếm danh hiệu Grand Slam đầu tiên.

Ngay lập tức, Zverev trở thành tâm điểm của sự chú ý. Hiển nhiên tay vợt người Đức trở thành ứng viên số 1 cho chức vô địch, bản thân anh chắc chắn cũng đang ý thức rõ cơ hội của mình. Không phải lúc này thì lúc nào đây, Sascha?

Hành trình của tay vợt số 3 thế giới trên đất Pháp năm nay đang khá êm đềm. Với chiếc vòng cổ khá vướng víu, thói quen lè lưỡi quen thuộc khi đánh bóng cùng cú trái tay thương hiệu, anh lần lượt vượt qua Benjamin Bonzi, Tomas Machac, Quentin Halys và Jesper de Jong để giành quyền vào tứ kết, trong đó chỉ đánh rơi 1 set trước Halys ở vòng 3. Đối thủ tiếp theo của Zverev sẽ là tài năng trẻ Rafael Jodar.

Một chức vô địch Grand Slam sẽ giúp Alexander Zverev có được sự công nhận rộng rãi hơn, thay vì chỉ được nhớ đến như một kẻ làm nền vĩ đại nhất, hay bị đào lại scandal "tương tác" bạn gái, tấn công trọng tài, cùng tuyên bố mới nhất rằng mình ở cùng đẳng cấp với Alcaraz, Djokovic và chỉ xếp dưới Sinner.

Zverev ơi, không lúc này thì lúc nào? 841898
Liệu Sascha có thể một lần nâng cao chiếc cúp Major quý giá thay vì chiếc đĩa bạc quen thuộc dành cho tay vợt á quân?

Có một kịch bản khá quen thuộc trong các trận thua của Zverev ở những giải đấu lớn, đó là tay vợt người Đức thường chơi rất bị động, có phần quá cầu toàn (một phần do bệnh tiểu đường) và với những Alcaraz-Sinner-Djokovic, điều này chẳng khác nào "tự đào hố chôn mình". Federer cũng đã từng lên tiếng về thói quen khó bỏ này của Sascha, tay vợt người Đức cần phải có sự điều chỉnh để thay đổi vận mệnh.

Khi không thể đứng lên bục cao nhất ở một giải đấu chẳng còn sự góp mặt Alcaraz, Djokovic, Sinner, Medvedev, v.v. những lời chế nhạo dành cho Zverev chắc chắn sẽ xuất hiện với tần suất lớn hơn nhiều. Cơ hội lớn đi kèm với áp lực không nhỏ cho "tay vợt giỏi nhất chưa từng vô địch Grand Slam".

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm