Elina Svitolina thông báo chấm dứt cuộc hôn nhân với Gael Monfils sau 5 năm gắn bó. Trong tâm thư xúc động, tay vợt Ukraine tiết lộ những tổn thương tinh thần dẫn tới quyết định chia tay người chồng luôn ở bên cô trong những ngày khó khăn nhất.
Elina Svitolina vừa thông báo chia tay Gael Monfils qua bài viết trên Instagram. Sau 5 năm kết hôn và có chung con gái Skai, cặp đôi nổi tiếng của làng quần vợt thế giới quyết định khép lại cuộc sống vợ chồng.
“Đây là điều khó khăn nhất tôi từng phải chia sẻ”, Svitolina mở đầu tâm thư.
Phía sau quyết định ấy là những tổn thương mà tay vợt Ukraine đã âm thầm chịu đựng suốt thời gian dài. Svitolina cho biết chiến tranh tại quê nhà ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần, khiến cô nhiều lần rơi vào trạng thái bất an và dần không còn nhận ra chính mình.
Năm ngoái, cô từng phải tạm rời sân đấu vì không đủ ổn định về cảm xúc để tiếp tục thi đấu. Nhưng khi ấy, Svitolina chưa nói hết những gì bản thân đang trải qua.
“Điều mọi người không nhìn thấy là những đêm mất ngủ, những hoài nghi và cảm giác tôi đang dần đánh mất chính mình”, cô viết.
Trong những tháng ngày ấy, Monfils luôn ở bên vợ. Theo lời Svitolina, tay vợt người Pháp chứng kiến tất cả, nắm tay cô và cùng cô tìm cách vượt qua khó khăn. Cả hai đã nỗ lực gìn giữ cuộc sống chung bằng tất cả những gì có thể.
Tuy nhiên, sự đồng hành của chồng vẫn không thể giúp Svitolina giải quyết những giằng xé trong lòng. Theo thời gian, cô nhận ra mình cần một khoảng riêng để tìm lại sự cân bằng.
“Có những cuộc chiến diễn ra sâu trong tâm trí bạn. Dù yêu thương bạn đến đâu, người khác cũng không thể chiến đấu thay bạn”, Svitolina chia sẻ.
Nhận ra điều đó đã khó, nói ra với Monfils còn khó hơn. Tay vợt Ukraine thừa nhận cô phải đối diện với sự thật đau lòng: bản thân cần tìm lại chính mình, nhưng không thể làm được điều ấy khi tiếp tục cuộc hôn nhân. Monfils đã lắng nghe và tôn trọng quyết định của vợ. Trong tâm thư, Svitolina dành những lời trân trọng cho người đã yêu thương cô cả ở thời điểm hạnh phúc nhất lẫn những ngày tăm tối nhất.
“Gael đã yêu thương tôi qua những niềm vui lớn nhất và những thời khắc khó khăn nhất. Tôi cũng đã yêu anh ấy bằng cả trái tim. Chúng tôi cùng xây dựng một cuộc sống đẹp và có được món quà quý giá nhất là con gái Skai”, cô bày tỏ.
Từ câu chuyện của hai vợ chồng, Svitolina dành những dòng tiếp theo cho con gái. Cô khẳng định Skai luôn là ưu tiên hàng đầu và việc chia tay sẽ không thay đổi trách nhiệm của cả hai với con.
Khép lại tâm thư, cô nhấn mạnh không có ai đáng bị đổ lỗi cho sự đổ vỡ này. Cả hai từng yêu nhau sâu sắc, và lúc này, điều họ mong nhận được là sự cảm thông cùng khoảng riêng tư để vượt qua biến cố.
Biến cố hôn nhân có thể phần nào lý giải việc Monfils dường như quyết định giải nghệ sớm, thay vì khép lại sự nghiệp tại Paris Masters như dự kiến. Tên tay vợt 40 tuổi đã xuất hiện trong danh sách giải nghệ của Cơ quan Liêm chính Quần vợt Quốc tế (ITIA), trong khi anh cũng rút khỏi giải Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes tuần này vì lý do cá nhân.


















