Hai cầu thủ Caitlin Foord (Úc) và Ruesha Littlejohn (Ireland) đã có những pha "kèn cựa" trên sân vì mâu thuẫn tình cảm.
Chủ nhà Úc đã đánh bại Ireland ở trận ra quân World Cup nữ 2023 với bàn thắng duy nhất của Stephanie Catley trên chấm phạt đền. Chất lượng chuyên môn của trận đấu chỉ ở mức trung bình khi không có nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng điểm nhấn lại đến từ những khoảnh khắc "đánh ghen" của 2 cầu thủ tới từ 2 đầu chiến tuyến.
Ngay ở màn bắt tay giữa 2 đội vào lúc trận đấu chưa bắt đầu, người hâm mộ đã chứng kiến 1 cảnh tượng bất ngờ khi 2 cầu thủ Caitlin Foord (Úc) và Ruesha Littlejohn (Ireland) từ chối bắt tay nhau. Tuy nhiên đây mới chỉ là sự mở màn cho những xung đột sau đó.
Trong suốt hơn 90 phút trên sân, 2 cầu thủ này có không ít pha va chạm, các hành động khiêu khích hay lời qua tiếng lại với nhau. Thậm chí ngay khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, 2 cầu thủ này còn suýt chút nữa xảy ra ẩu đả khi mà Ruesha Littlejohn của Ireland định vào về phía Caitlin Foord nhưng rất may đã được các đồng đội can ngăn.
Các trang báo quốc tế sau đó đã vào cuộc "điều tra" và tìm ra được nguyên nhân của vụ việc này. Theo DailyMail, lý do là bởi Caitlin Foord và Ruesha Littlejohn có mâu thuẫn tình cảm từ trước đó và các hành động trên sân vừa qua chẳng khác nào những màn đánh ghen.
Nguyên nhân chính là cả 2 cầu thủ này đều có mối quan hệ tình cảm với Katie McCabe của Ireland. Ruesha Littlejohn và Katie McCabe đã hẹn hò với nhau từ năm 2016 và trở thành biểu tượng của cộng đồng LGBT. Tuy nhiên sau 7 năm hẹn hò thì cả 2 đã đường ai nấy đi và Katie McCabe đã là người đứng ra xác nhận thông tin này với truyền thông.
Caitlin Foord của ĐT Úc được coi là nguyên nhân khiến mối quan hệ này tan vỡ khi trở thành người thứ 2. Caitlin Foord và Katie McCabe đều đang khoác áo Arsenal và nảy sinh tình cảm. Đây chính là nguồn cơn khiến cho Caitlin Foord và Ruesha Littlejohn có những hành động giống như đang đánh ghen trong trận đấu giữa Úc và New Zealand vừa qua.
Lịch thi đấu World Cup nữ 2023
Lịch thi đấu chung kết World Cup nữ 2023: Chờ đợi lịch sử