HLV Kim Sang Sik: 'Tôi hạnh phúc vì U22 Việt Nam không bao giờ bỏ cuộc'

Hin Hin
Thứ sáu, 19/12/2025 00:41 AM (GMT+7)
A A+

Sau khi giúp U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik xúc động khen tinh thần không bỏ cuộc của học trò và khẳng định hạnh phúc khi lần đầu giành HCV cùng đội.

Ngay sau khi cùng U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan 3-2 để giành HCV SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik không giấu nổi niềm hạnh phúc và tự hào trong cuộc phỏng vấn sau trận.

“Tôi cảm thấy rất vui mừng khi lần đầu tiên được vô địch và giành huy chương vàng ở SEA Games. Các cầu thủ đã cho thấy tinh thần tuyệt vời dù bị dẫn 0-2 nhưng không ai bỏ cuộc. Chính sự kiên cường ấy đã tạo nên chiến thắng hôm nay,” nhà cầm quân người Hàn Quốc mở lời đầy xúc động.

Trực tiếp: HLV Kim Sang Sik phát biểu sau khi giành HCV SEA Games 33 763446
HLV Kim Sang Sik xúc động sau chức vô địch SEA Games 33

HLV Kim Sang-sik cho biết toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chung kết, nhưng việc thi đấu trước hàng chục nghìn khán giả khiến các cầu thủ phần nào chịu áp lực trong những phút đầu tiên: “Các bạn ấy đã chuẩn bị rất tốt, nhưng khi mới vào trận thì hơi nặng nề, có lẽ vì quá đông khán giả nên phần nào mất tự tin. Tuy nhiên, càng thi đấu, họ càng thể hiện được bản lĩnh. Tôi thực sự rất tự hào về các học trò của mình.”

Theo HLV Kim Sang-sik, chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích, mà còn là cú hích tinh thần lớn giúp đội tự tin hơn trước hành trình tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026 “Tôi sẽ lấy sự tự tin này để giúp đội chuẩn bị thật tốt cho VCK U23 châu Á. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu thật hay và tạo nên thành tích đáng nhớ ở giải đấu đó.”

HLV Kim Sang-sik tuổi cũng không quên gửi lời tri ân đến những người hâm mộ đã tiếp sức cho đội bóng trong suốt hành trình SEA Games: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các khán giả đã đến sân cổ vũ, và đặc biệt là người hâm mộ tại Việt Nam luôn dõi theo, ủng hộ đội bóng. Thật sự cảm ơn rất nhiều.”

Trực tiếp: HLV Kim Sang Sik phát biểu sau khi giành HCV SEA Games 33 763448
U22 Việt Nam đã giành HCV ngay trên sân nhà của Thái Lan (Ảnh: FAT)

Khi được hỏi về lý do không ăn mừng bằng điệu nhảy hip-hop quen thuộc, ông Kim dí dỏm trả lời: “Nếu tôi mà nhảy, chắc truyền thông lại nói tôi chỉ biết nhảy mà quên mất bóng đá mất thôi,” vị HLV bật cười chia sẻ.

Kết lại, ông bày tỏ niềm vui khi bóng đá Việt Nam liên tiếp gặt hái vinh quang: “Tôi rất vui vì đầu năm đội tuyển quốc gia đã vô địch, và giờ đến đội U22 cũng làm được điều đó. Thật sự, tôi hạnh phúc vô cùng.”

Nội dung liên quan