Sau thất bại trước Việt Nam ở chung kết SEA Games 2025, cựu tiền đạo Sarayuth Chaikamdee gây tranh cãi vì chỉ trích HLV Thawatchai, trước khi lên tiếng xin lỗi công khai trên mạng xã hội.
Sau thất bại 2-3 của tuyển U22 Thái Lan trước Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 2025, cựu tiền đạo đội tuyển quốc gia Sarayuth Chaikamdee đã gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái đầy cảm xúc trên mạng xã hội, chỉ trích gay gắt HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul. Tuy nhiên, trước phản ứng mạnh mẽ của dư luận, anh đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi công khai.
Trong bài viết đầu tiên, Sarayuth hiện đang theo nghiệp huấn luyện tỏ rõ sự thất vọng khi chứng kiến đội nhà để thua ngược dù dẫn trước 2-0 trong hiệp một. Anh viết: “Xin phép nói với tư cách một HLV, có nhiều người chưa bao giờ được trao cơ hội như vậy. HLV ngu ngốc!” Câu nói ngắn ngủi nhưng nặng nề này ngay lập tức khiến cộng đồng bóng đá Thái Lan “dậy sóng”.
Chỉ sau ít giờ, bài đăng của cựu tiền đạo sinh năm 1981 trở thành tâm điểm bàn tán. Nhiều cựu tuyển thủ Thái Lan và người hâm mộ cho rằng Sarayuth đã phát ngôn thiếu kiềm chế, làm tổn hại hình ảnh bản thân và gây ảnh hưởng đến uy tín của HLV trưởng đội tuyển U22. Hàng loạt bình luận trên các diễn đàn thể thao kêu gọi anh nên lên tiếng xin lỗi để thể hiện sự tôn trọng và chuyên nghiệp.
Trước làn sóng chỉ trích, sáng hôm sau, Sarayuth đã xóa bài đăng và đăng tải lời xin lỗi chính thức trên trang cá nhân: “Khi tôi đăng bài cổ vũ, chẳng ai quan tâm. Nhưng tôi cũng chỉ là người yêu bóng đá Thái Lan, không muốn thấy người khác vô địch ngay trên sân nhà. Tôi xin lỗi anh Wang. Dù thế nào, tôi vẫn luôn ủng hộ đội tuyển quốc gia.”
Lời xin lỗi của Sarayuth được người hâm mộ và giới truyền thông ghi nhận, dù vụ việc vẫn khiến nhiều người tiếc nuối vì cho rằng nó không đáng xảy ra. Câu chuyện phản ánh sức ép nặng nề đang bao trùm bóng đá Thái Lan sau thất bại ở SEA Games, giải đấu mà họ đặt mục tiêu giành lại ngôi vương từ tay Việt Nam.
Sarayuth từng là chân sút nổi bật của Thái Lan giai đoạn đầu những năm 2000, góp mặt ở nhiều kỳ AFF Cup và SEA Games. Giờ đây, khi chuyển sang công tác huấn luyện, anh hiểu hơn bao giờ hết sức nặng của chiếc ghế HLV nơi chỉ một thất bại có thể khiến mọi nỗ lực bị phủ nhận. Vụ việc lần này có thể coi là bài học lớn về sự tỉnh táo và trách nhiệm của người làm bóng đá trong thời đại mạng xã hội.