Truyền thông Philippines gây phẫn nộ khi công khai chế giễu tuyển nữ Việt Nam sau trận chung kết SEA Games 33 đầy tranh cãi, nơi “bàn thắng bị cướp” trở thành tâm điểm bức xúc.
Truyền thông Philippines đang vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội khi công khai chế giễu tuyển nữ Việt Nam sau trận chung kết đầy tranh cãi tại SEA Games 33.
Trong trận chung kết gặp đội tuyển nữ Philippines, đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua 120 phút thi đấu không có bàn thắng, trước khi gục ngã 6-7 trên chấm luân lưu và chính thức trở thành cựu vương SEA Games. Tuy nhiên, kết quả này tiếp tục gây tranh cãi dữ dội bởi một quyết định gây sốc của tổ trọng tài.
Thực tế trên sân cho thấy tuyển nữ Việt Nam mới là đội chơi chủ động hơn trong phần lớn thời gian. Các học trò của HLV Mai Đức Chung liên tục tạo sức ép nhờ những pha lên bóng tốc độ ở hai biên. Phút 29, Vạn Sự xử lý khéo léo bên cánh phải rồi thực hiện đường tạt chính xác để Bích Thùy băng vào đánh đầu tung lưới Philippines. Dẫu vậy, trợ lý trọng tài biên bất ngờ căng cờ báo việt vị, khiến bàn thắng không được công nhận.
Quyết định này lập tức gây bức xúc lớn trong giới chuyên môn và người hâm mộ. Các góc quay chậm sau đó cho thấy Bích Thùy hoàn toàn không rơi vào thế việt vị, đồng nghĩa với việc tuyển nữ Việt Nam đã bị “cướp” một bàn thắng hợp lệ ngay trong trận đấu quyết định ngôi vô địch.
Đáng nói, thay vì giữ thái độ trung lập, một trang fanpage đến từ Philippines lại công khai hả hê và chế giễu thất bại của tuyển nữ Việt Nam. Cụ thể, fanpage mang tên Sara Kristine Eggesvik “FAN” đã đăng tải dòng trạng thái mỉa mai:
"Này các bạn Việt Nam! Các bạn có thể lên FIFA hoặc đến tận nhà nữ trợ lý trọng tài đó để khiếu nại về bàn thắng không việt vị ấy. Hoặc cứ khóc nhiều hơn nữa cũng được …tụi tôi sẽ càng thấy vui hơn thôi."
Bài đăng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành động thiếu tôn trọng tinh thần thể thao và đi ngược lại giá trị fair-play mà SEA Games hướng tới.
Dù thất bại theo cách đầy nghiệt ngã, tuyển nữ Việt Nam vẫn chiến đấu kiên cường đến những loạt sút cuối cùng và nhận được sự cảm thông, ủng hộ từ đông đảo cổ động viên trong khu vực Đông Nam Á. Trái lại, hành động chế giễu từ một bộ phận truyền thông và người hâm mộ Philippines đang khiến hình ảnh bóng đá nước này hứng chịu không ít chỉ trích sau trận chung kết SEA Games 33.