Chỉ ít ngày sau thất bại trước U22 Việt Nam tại chung kết SEA Games 33, bóng đá Thái Lan tiếp tục hứng chịu làn sóng chỉ trích khi một CLB lớn vướng bê bối vi phạm điều lệ thi đấu.
Bóng đá Thái Lan tiếp tục trải qua những ngày sóng gió khi chỉ ít ngày sau thất bại cay đắng trước U22 Việt Nam tại chung kết SEA Games 33, một CLB hàng đầu Thai League bất ngờ vướng vào bê bối vi phạm điều lệ thi đấu, gây xôn xao dư luận trong nước.
Cụ thể, Port FC đã chính thức phát đi thông báo xin lỗi người hâm mộ và chấp nhận mọi án phạt từ ban kỷ luật, sau khi thừa nhận sai sót nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng ngoại binh vượt quá số lượng cho phép. Sự việc xảy ra trong trận thắng 2-0 trước True Bangkok United ở vòng 32 Cúp Chang FA Cup 2025/26, diễn ra tối 21/12 tại sân PAT Stadium.
Theo quy định của ban tổ chức Chang FA Cup, trong trường hợp hai CLB cùng hạng đấu đối đầu nhau, số lượng cầu thủ nước ngoài được sử dụng phải tuân theo điều lệ của Thai League. Cụ thể, mỗi đội chỉ được phép tung vào sân tối đa 7 ngoại binh, gồm 5 cầu thủ ngoại không giới hạn quốc tịch và 2 cầu thủ thuộc quota ASEAN.
Tuy nhiên, kể từ phút 79 trở đi, Port FC đã để xảy ra sai sót khi đưa vào sân số lượng cầu thủ ngoại vượt quá quy định. Dù kết quả trên sân là một chiến thắng thuyết phục, lỗi hành chính này có thể khiến đội bóng đối mặt với những án phạt nặng, thậm chí nguy cơ bị xử thua theo điều lệ.
Trong thông báo chính thức, ban lãnh đạo, ban huấn luyện và đội ngũ làm việc tại sân của Port FC đã đồng loạt gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ. CLB thừa nhận đây là “tổn thất lớn không đáng có”, ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu và thành tích của đội ở mùa giải 2025/26, đồng thời cam kết sẽ rà soát, chấn chỉnh lại toàn bộ quy trình để tránh tái diễn những sự cố tương tự.
Bê bối này càng khiến hình ảnh bóng đá Thái Lan thêm phần tổn hại, trong bối cảnh họ vừa nhận cú sốc lớn khi để U22 Việt Nam ngược dòng đánh bại ở chung kết SEA Games 33. Những lùm xùm liên tiếp, từ sân cỏ đến công tác quản lý, đang đặt ra dấu hỏi lớn về sự ổn định và chuyên nghiệp của bóng đá xứ Chùa Vàng ở thời điểm hiện tại.