Chỉ một động thái từ FIFA sau SEA Games 33 đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ, khiến cách hành xử gây tranh cãi của chủ nhà Thái Lan ở lễ bế mạc trở nên bẽ bàng.
Tối 20/12, lễ bế mạc SEA Games 33 diễn ra trên sân Rajamangala Stadium đã để lại nhiều tranh cãi. Trong video tổng kết được trình chiếu trang trọng, ban tổ chức chủ nhà Thái Lan gây sốc khi đưa vào hình ảnh “chiến thắng” của tuyển nữ Philippines, bất chấp việc trước đó bàn thắng hợp lệ của tuyển nữ Việt Nam từng bị trọng tài từ chối, làm dậy sóng dư luận Đông Nam Á.
Đáng nói hơn, toàn bộ video này không hề xuất hiện khoảnh khắc đăng quang của U22 Việt Nam ở chung kết bóng đá nam, nơi thầy trò HLV Kim Sang Sik tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục, đánh bại chính U22 Thái Lan với tỷ số 3-2. Việc đội chủ nhà “lờ đi” thất bại cay đắng ngay trên sân Rajamangala khiến đông đảo CĐV Việt Nam phản ứng dữ dội, cho rằng đây là hành động thiếu tôn trọng nhà vô địch.
Trong bối cảnh đó, FIFA bất ngờ có động thái trái ngược hoàn toàn. Tối 22/12, fanpage chính thức FIFA World Cup đăng tải loạt hình ảnh U22 Việt Nam ăn mừng chức vô địch SEA Games 33, kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: “Cảm xúc vẹn nguyên”. Bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn từ người hâm mộ quốc tế lẫn khu vực.
Chưa dừng lại ở đó, FIFA tiếp tục dành sự chú ý đặc biệt cho Nguyễn Đình Bắc. Ngôi sao của U22 Việt Nam được đăng bài viết riêng, kèm thông điệp: “Tuổi trẻ tài cao, ĐB7!”, như một lời khẳng định cho tài năng và tầm ảnh hưởng của cầu thủ này tại giải đấu.
Sự ghi nhận công khai từ FIFA được xem là “gáo nước lạnh truyền thông” dành cho chủ nhà Thái Lan. Khi lễ bế mạc cố tình bỏ qua nhà vô địch, thì chính FIFA lại là bên tôn vinh U22 Việt Nam một cách rõ ràng và đầy thiện cảm. Chỉ một hành động đơn giản, nhưng đủ để cho thấy: chức vô địch của U22 Việt Nam là không thể phủ nhận, dù trên sân cỏ hay trong mắt bóng đá thế giới.
Thêm 1 HLV nữa mất việc sau SEA Games 33
Xạ thủ Việt Nam đứng top 1 Châu Á sau SEA Games