Malaysia đang đứng trước viễn cảnh lao vào chuỗi thất bại thảm khốc, trong bối cảnh bóng đá nước này vẫn đang chìm trong cuộc khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng vì cầu thủ nhập tịch.
Malaysia liên tục hứng chịu những tin kém vui từ ĐTQG nam đến U17, khiến kỳ SEA Games lần này được xem như cơ hội cuối để cứu vãn hình ảnh bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, khi Liên đoàn công bố danh sách 23 tuyển thủ nữ chuẩn bị cho hành trình đầy sóng gió tại Thái Lan, nỗi lo lập tức bao trùm vì nguy cơ toàn thua ngay từ vòng bảng.
Theo kế hoạch, Malaysia lên đường sang Chonburi vào ngày 3/12 để chuẩn bị cho các trận bảng B. Họ lần lượt đối đầu Việt Nam ngày 5/12, Myanmar ngày 8/12 và Philippines ngày 11/12. Với thực lực hiện tại, mục tiêu ghi bàn đã khó, còn mục tiêu giành điểm được đánh giá là gần như bất khả thi.
Ở trận mở màn, các cô gái vàng của ĐT nữ Việt Nam là thách thức khổng lồ. Đây là đội giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá nữ SEA Games và luôn duy trì đẳng cấp vượt trội trong khu vực. Chênh lệch quá lớn về chuyên môn và thể lực khiến Malaysia gần như không có hy vọng tạo bất ngờ. Hệ thống phòng ngự lỏng lẻo dễ khiến họ vỡ trận rất sớm.
Đối thủ thứ hai là ĐT nữ Myanmar cũng không đem lại bất kỳ sự dễ thở nào. Đội bóng này vốn nổi tiếng lì lợm và có giai đoạn còn được đánh giá nhỉnh hơn Thái Lan. Nền tảng thể lực mạnh, khả năng áp sát quyết liệt và sức bền vượt trội khiến Malaysia khó giữ nhịp. Việc hạn chế bàn thua đã là mục tiêu quá tầm.
Philippines ở lượt cuối cũng sở hữu chiều sâu đội hình ấn tượng. Dù không có đầy đủ nhóm cầu thủ Phi kiều đang thi đấu tại Mỹ và châu Âu, lực lượng hiện tại vẫn mạnh hơn Malaysia nhiều bậc. Lối chơi tốc độ, pressing dồn dập và nền tảng thể hình vượt trội giúp Philippines trở thành ứng viên vô địch, càng đẩy Malaysia vào thế tuyệt vọng.
Trước đó, HLV Joel Cornelli của ĐT nữ Malaysia từng cảnh báo sự bất cân bằng của giải đấu, ví dụ cụ thể bằng thứ hạng FIFA: “Dựa trên bảng xếp hạng thế giới, Việt Nam đang ở vị trí thứ 37, Myanmar đứng thứ 39, còn Philippines xếp hạng 56… Rõ ràng, sự phân bổ lần này chưa thực sự cân bằng.” Chính lời ông khiến dư luận càng bi quan hơn.
Giới phân tích trong nước cho rằng nguy cơ thua trắng cả ba trận không chỉ xuất phát từ chênh lệch trình độ mà còn từ khủng hoảng kéo dài của bóng đá Malaysia. Việc phụ thuộc quá nhiều vào cầu thủ nhập tịch khiến nội lực suy yếu, đào tạo trẻ không theo kịp khu vực.Hệ quả là đội tuyển bước vào giải đấu trong tình trạng thiếu sức sống.