Những thất bại liên tiếp trước Việt Nam tại SEA Games tạo nên tổng tỷ số gây choáng, khiến CĐV Indonesia đồng loạt bày tỏ hoang mang và thất vọng.
Tại SEA Games, bóng đá nữ Indonesia trải qua cú sốc lớn khi để thua tuyển nữ Việt Nam 0-5 ở bán kết vào ngày 14/12. Dù tung ra sân bốn cầu thủ nhập tịch gồm Iris de Rouw, Emily Nahon, De Zeeuw và Warps Ipa Guusje, đội bóng xứ vạn đảo vẫn hoàn toàn lép vế, bị Việt Nam áp đảo suốt 90 phút và không tạo được dấu ấn đáng kể.
Không chỉ bóng đá nữ, futsal nữ Indonesia cũng liên tiếp nhận thất bại trước Việt Nam. Ở vòng bảng, đội futsal nữ Indonesia thua 1-3, trước khi tái ngộ Việt Nam trong trận chung kết và tiếp tục nhận trận thua đậm 0-5 vào ngày 18/12. Kết quả này giúp futsal nữ Việt Nam lần đầu tiên giành HCV SEA Games, đồng thời để lại nỗi thất vọng lớn cho người hâm mộ Indonesia.
Trên các diễn đàn và mạng xã hội, CĐV Indonesia phản ứng dữ dội sau chuỗi trận thua. Một CĐV chua chát viết: “Tỷ số là 13-1 nghiêng về Việt Nam, chắc chúng ta phải nhập tịch cả đội để đá ở Đông Nam Á.” Bình luận này nhanh chóng nhận được nhiều lượt đồng tình, phản ánh tâm trạng bất lực của người hâm mộ.
Nhiều ý kiến khác bày tỏ sự ngán ngẩm khi chứng kiến khoảng cách ngày càng lớn. Có CĐV thẳng thắn thừa nhận: “Bóng đá hay futsal cũng thua Việt Nam, nam hay nữ cũng thua Việt Nam!” Trong khi đó, một người khác đặt câu hỏi đầy thất vọng: “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi tưởng sẽ cải thiện kết quả nhưng không ngờ lại tiếp tục thua 0-5 ngay trận chung kết futsal.”
Sự so sánh giữa các đội tuyển cũng xuất hiện dày đặc. Một CĐV cho rằng: “Chị em có huy chương bạc là may mắn rồi, đội U22 nam còn bị loại ngay vòng bảng cơ!”
Thậm chí, có ý kiến hoài nghi về chiến lược dài hạn: “Tôi tưởng chúng ta đang nâng cấp nền bóng đá để hướng đến World Cup, hoá ra vẫn chưa thoát khỏi Đông Nam Á à?” Những phản ứng này cho thấy cú sốc lớn của CĐV Indonesia sau khi liên tiếp chứng kiến hai đội nữ đều thua đậm Việt Nam tại SEA Games.
Cập nhật: 20h20 ngày 19/12
Trực tiếp SEA Games 33 ngày 19/12: Đã có 86 HCV LIVE