Fernando Torres đã lao lên khán đài Vicente Calderon tìm kiếm và tặng áo cho 1 nhân vật đặc biệt.
Nội dung chính
Rốt cuộc thì sau 19 trận liên tiếp tịt ngòi, Fernando Torres đã nổ súng trở lại trong chiến thắng 3-1 của Atletico Madrid trước Eibar. Đáng nói là pha làm bàn vào lưới Eibar đêm qua là pha lập công chẵn 100 của chân sút người TBN cho Atletico Madrid.
Fernando Torres đã lao lên khán đài Vicente Calderon tìm kiếm và tặng áo cho 1 nhân vật đặc biệt.
Quá vui mừng sau khi giải hạn bàn thắng, sau trận đấu Fernando Torres đã bất ngờ lao lên khán đài sân Vicente Calderon tìm kiếm, cởi chiếc áo đấu của mình để tặng một nhân viên của Atletico Madrid.
Theo Sport thì nhân vật vinh dự được Fernando Torres tặng quà là Manuel Brinas, người từng phụ trách việc tuyển dụng El Nino cho Atletico khi tiền đạo người TBN còn trẻ.
Manuel Brinas chính là người thành lập học viện của Atletico ở thập niên 70 và hiện làm việc cho đội bóng với tư cách là người phụ trách đội ngũ trẻ em nhặt bóng.
Phát biểu sau trận thắng Eibar 3-1, Torres một lần nữa thổ lộ mong muốn được gắn bó với Atletico đồng thời bày tỏ sự biết ơn với đội bóng Madrid cũng như ông Manuel Brinas.