Trong suy nghĩ của Shavkat Rakhmonov, anh cảm thấy không cần thiết phải giành thêm một chiến thắng trước Stephen Thompson để chứng tỏ bản thân xứng đáng có cơ hội tranh đai UFC.
Shavkat Rakhmonov, ngôi sao hạng Welterweight của UFC, sẽ đấu với “Wonderboy” vào rạng sáng chủ nhật này theo giờ Việt Nam tại UFC 296 với hy vọng có thể giành cơ hội tranh đai vô địch vào năm sau.
Kể từ khi ra mắt UFC vào năm 2020, Rakhmonov đã hoàn toàn thống trị hạng cân Welterweight, đánh bại tất cả năm đối thủ của mình.
Một chiến thắng trước Thompson, người đã có hai lần thách thức đai thất bại, có thể giúp võ sĩ người Kazakhstan trở thành ứng cử viên tranh đai hàng đầu với người chiến thắng trong trận đấu giữa nhà vô địch Leon Edwards và Colby Covington. Tuy nói vậy, Rakhmonov và người quản lý của anh khẳng định rằng họ không cần phải chứng minh nhiều hơn nữa.
“Không, tôi không có cuộc trò chuyện hay bất kỳ lời hứa nào về vấn đề này, nhưng tất cả những gì tôi muốn nói là tôi đã sẵn sàng để tranh đai và chiến thắng trước Stephen Thompson chỉ thể hiện thêm về điều đó,” Rakhmonov nói vào thứ Hai trên The MMA Hour. “Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra sau đó, tôi chỉ muốn tập trung vào Stephen Thompson và chúng ta sẽ biết điều gì sẽ xảy ra.”
Bức tranh hạng cân 170 pounds hiện đang khá mơ hồ, với Edwards và Covington phải giải quyết mâu thuẫn của họ trước và cả hai đều đã đề cập đến khả năng chuyển lên hạng trung để theo đuổi chiếc đai thứ hai. Do đó, Rakhmonov, võ sĩ năm nay mới chỉ 29 tuổi không hề cho thấy sự vội vã. Tất cả những gì Rakhmonov biết là anh sẽ sẵn sàng nếu cơ hội đến vào năm 2024.
“Chỉ có Chúa mới biết tôi sẽ làm được gì, nhưng tôi hy vọng sẽ có trận đấu tranh đai vào năm sau,” Rakhmonov nói. “Mục tiêu của tôi là giành chiến thắng và mang đai này trở về Kazakhstan.”



Ngô Tùng


















