Sau mưa lũ, hơn trăm thợ sửa xe máy từ TP.HCM, Tây Nguyên, Huế, Hà Nội... đã tự nguyện mang đồ nghề, phụ tùng đến Võ Nhai (Thái Nguyên) để giúp người dân phục hồi phương tiện bị hư hỏng.
Nội dung chính
Xưởng "cứu trợ" xe dã chiến giữa vùng lũ
Những ngày giữa tháng 10, sân trung tâm xã Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên) trở thành một "xưởng sửa xe khổng lồ" khi hơn 100 thợ máy từ khắp các tỉnh, thành tự nguyện tụ hội để giúp bà con vùng lũ.
Anh Vương Công Nguyên, thành viên Hội Kỹ thuật xe máy Sài Gòn, chia sẻ rằng toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở trong chuyến đi lần này đều là tự túc.
Mỗi người mang theo một bộ dụng cụ nặng hàng chục ký, cùng nhiều phụ tùng thay thế như dầu máy, lọc gió, bugi, ắc quy... tổng cộng có khi lên tới cả tạ hàng hóa được vận chuyển bằng máy bay.
Trong những ngày mưa lũ, khi xe khách chưa hoạt động trở lại, không ít người đã tự chạy xe máy hàng trăm cây số, chở theo đồ nghề nặng nề để kịp đến giúp bà con.
Theo anh Nguyên, các thợ sửa xe đều cảm thấy xót xa khi chứng kiến phương tiện mưu sinh của nhiều người bị ngâm trong bùn đất sau lũ. Ngay từ ngày đầu đặt chân đến Võ Nhai, bà con đã tập trung chờ đợi trước sân, mang theo những chiếc xe vừa được kéo lên từ bùn, bám đầy đất sét và rác rưởi.
Nhiều xe bị hư hỏng nặng, chỉ còn giữ lại được phần khung. Vỏ nhựa vỡ nát, vành bánh xe bị méo, bùn đất tràn vào động cơ, bộ chế hòa khí và các chi tiết bên trong. Các thợ sửa xe chia nhau từng phần việc, cố gắng khôi phục từng chiếc xe để giúp người dân sớm có lại phương tiện đi lại và làm việc sau thiên tai.
Khi tiếng máy nổ vang lên, tiếng cười cũng trở lại
Các thành viên trong đội cùng nhau bàn bạc, ai có thể xin được đồ nghề hay phụ tùng gì đều chủ động tìm nguồn hỗ trợ để giúp bà con. Người thì vận động quyên góp tiền mua dầu máy, người tìm đến các nhà cung cấp phụ tùng xin tài trợ bugi, lọc gió, thậm chí có người còn xin được cả những thiết bị điện tử giá trị cao như IC hay linh kiện bán dẫn.
Trong số hàng nghìn xe hư hỏng, những chiếc xe tay ga hiện đại là khó sửa nhất. Nhiều bộ phận điện tử như ECU chỉ nhỏ bằng nắm tay nhưng có giá lên tới vài triệu đồng.
Các thành viên trong đội cố gắng tận dụng tối đa những chi tiết còn hoạt động được, tỉ mỉ khôi phục từng bộ phận để chiếc xe có thể nổ máy trở lại, giúp người dân khi đến thì dắt xe, nhưng khi về đã có thể tự lái về nhà.
Chỉ trong chưa đầy ba ngày, hàng nghìn chiếc xe của người dân xã Võ Nhai đã được sửa chữa, phục hồi.Mỗi lần một động cơ nổ máy trở lại, tiếng reo vui và tiếng cười vang lên giữa sân, xua đi phần nào nỗi nhọc nhằn của những ngày lũ dữ.
Anh Lao Viết Xuân - chủ tiệm sửa xe tại Võ Nhai, cũng là người đầu tiên kêu gọi anh em trong hội về hỗ trợ quê hương - cho biết, ngày thường anh có thu nhập ổn định từ 500.000 đến 1 triệu đồng.
Thế nhưng khi mưa lũ ập đến, thấy bà con khổ sở vì xe hư hỏng, anh tạm gác công việc, đóng cửa tiệm để cùng anh em sửa xe miễn phí, góp một phần nhỏ giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.



Trang
















