ĐT Pháp đã vượt qua ĐT Argentina trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, trong khi ĐT Bồ Đào Nha cũng góp mặt trong top 5.
Loạt trận FIFA mới nhất trước thềm World Cup 2026 đang diễn ra đã tạo ra những biến động đáng kể trên bảng xếp hạng, đặc biệt sau các trận giao hữu gần đây. Với sự tỏa sáng của Kylian Mbappe, ĐT Pháp đã vươn lên vị trí thứ hai sau chiến thắng trước Brazil, qua đó vượt qua ĐT Argentina của Lionel Messi. Trong khi đó, ĐT Bồ Đào Nha cũng kịp chen chân vào top 5 dù không có sự phục vụ của Cristiano Ronaldo ở đợt tập trung này.
Chiến thắng 2-1 trước Brazil giúp thầy trò Didier Deschamps tích lũy thêm 3,96 điểm, đủ để đẩy nhà đương kim vô địch thế giới xuống vị trí thứ ba. Mbappe là nhân tố nổi bật với bàn thắng mang tính quyết định. Bên cạnh đó, việc trận Finalissima bị hủy cùng hệ số điểm từ các đối thủ gần đây không quá cao cũng phần nào ảnh hưởng đến thứ hạng của ĐT Argentina, nhất là sau khi họ đã đánh mất ngôi số một vào tay ĐT Tây Ban Nha sau 29 tháng dẫn đầu.
Cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu đang diễn ra cực kỳ sít sao. ĐT Tây Ban Nha tạm dẫn đầu với 1877,18 điểm, ngay sau là Pháp với 1873,96 điểm, còn ĐT Argentina xếp thứ ba với 1873,33 điểm. ĐT Bồ Đào Nha vươn lên vị trí thứ năm và hoàn toàn có thể củng cố thứ hạng nếu giành kết quả tốt trước Mexico, dù thiếu vắng Ronaldo vì chấn thương. Trong khi đó, ĐT Brazil tụt xuống thứ sáu, kém hai bậc so với Anh, đội tuyển vẫn giữ nguyên vị trí thứ tư.
Không chỉ có nhóm đầu, bảng xếp hạng lần này cũng ghi nhận những chuyển biến đáng chú ý khác. Chile là đại diện Nam Mỹ thăng tiến mạnh nhất khi tăng ba bậc, vươn lên vị trí thứ 52 sau chiến thắng trước Cabo Verde.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây mới chỉ là bảng xếp hạng tạm thời. Bảng xếp hạng FIFA chính thức sẽ được công bố sau khi loạt trận quốc tế khép lại, khi toàn bộ kết quả được cập nhật đầy đủ.
CHÍNH THỨC: Yamal thắng lớn tại 'Oscar thể thao thế giới'
CHÍNH THỨC: Đội Ngoại hạng Anh thay HLV mới khi còn 5 vòng
CHÍNH THỨC: Xác định CLB Ngoại hạng Anh đầu tiên xuống hạng
XÁC NHẬN: Man City chia tay thêm công thần 10 năm gắn bó
Vòng 19 V-League: Nóng bỏng cuộc đua huy chương
HLV Malaysia nhắc đến U17 Việt Nam sau khi vào bán kết