Foden và Palmer gặp đối thủ khó lường cho suất dự World Cup

NB NB
Thứ ba, 18/11/2025 10:08 AM (GMT+7)
A A+

Jarrod Bowen đang cố tạo “cơn đau đầu dễ chịu” cho HLV tuyển Anh Thomas Tuchel trước kỳ World Cup mùa hè năm sau. Bowen tin rằng anh đang cạnh tranh trực tiếp với Cole Palmer và Phil Foden cho một vị trí trong danh sách dự World Cup của tuyển Anh.

Đội trưởng West Ham cho biết anh muốn khiến HLV Thomas Tuchel phải đắn đo khi lựa chọn nhân sự. Tuy nhiên, với việc Bukayo Saka đã gần như chắc suất ở vị trí chạy cánh phải, Bowen hiểu rằng cuộc chiến để giành vé lên máy bay sang World Cup sẽ vô cùng căng thẳng. Noni Madueke, người chơi cực hay trong hai trận thắng Andorra và Serbia hồi tháng 9, cũng nằm trong nhóm cạnh tranh. Dù Tuchel từng nói về khả năng sử dụng Foden như một số 9 hoặc số 10, Bowen vẫn xem ngôi sao Man City là đối thủ trực tiếp ở hành lang phải.

Foden và Palmer chịu áp lực lớn trước sự cạnh tranh từ Jarrod Bowen (Ảnh: X). 
Foden và Palmer chịu áp lực lớn trước sự cạnh tranh từ Jarrod Bowen (Ảnh: X). 

Bowen chia sẻ: “Những người tôi phải cạnh tranh là Bukayo, Noni (dù cậu ấy chấn thương đợt này), Cole Palmer, Phil Foden, tất cả đều có thể đá ở vị trí đó. Họ là những cầu thủ đẳng cấp thế giới, và tôi cũng đang ở cùng nhóm đó.”

Bowen nói anh muốn tiếp tục gây sức ép với Saka: “Bukayo đã chứng minh năng lực ở cả CLB lẫn đội tuyển. Với tôi, điều quan trọng là phải tiếp tục thúc đẩy bản thân và thúc đẩy cả Bukayo. Khiến HLV đau đầu, và khiến Bukayo cũng phải đau đầu.”

Bowen hy vọng khả năng chơi được nhiều vị trí sẽ là điểm cộng. Dù hiếm khi đá cánh trái ở West Ham, anh đã có thời điểm chuyển sang vị trí này trong trận thắng Albania 2-0 hôm Chủ nhật, sau khi xuất phát ở cánh phải. Ngoài ra, anh cũng thường xuyên được sử dụng như một tiền đạo cắm tại CLB.

Jarrod Bowen sẵn sàng khiến Thomas Tuchel đau đầu lựa chọn cầu thủ đến World Cup năm sau (Ảnh: X). 
Jarrod Bowen sẵn sàng khiến Thomas Tuchel đau đầu lựa chọn cầu thủ đến World Cup năm sau (Ảnh: X). 

Anh nói thêm: “Tôi sẽ không tuyên bố mình giỏi hơn Harry Kane. Đó là đôi giày quá lớn để lấp đầy. Nhưng điểm mạnh của tôi là sự đa năng. Tôi đá cánh trái khoảng 20 phút khi Bukayo vào sân. HLV đã nhận ra điều đó ở tôi, sự khao khát, động lực và việc tôi sẵn sàng chạy không biết mệt ở bất kỳ vị trí nào trên hàng công. Trừ hậu vệ trái hay phải, vì có lẽ sẽ hơi… rối!

Bowen thừa nhận anh phải vượt qua cảm giác tự ti để tin rằng mình xứng đáng đứng trên sân khấu quốc tế. Xuất thân từ giải nghiệp dư, anh giờ đây mơ về kỳ World Cup đầu tiên.

Bowen muốn tham dự giải đấu lớn tiếp theo là World Cup 2026 sau Euro 2024 (Ảnh: X). 
Bowen muốn tham dự giải đấu lớn tiếp theo là World Cup 2026 sau Euro 2024 (Ảnh: X). 

Bowen nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, đó là sự thật. Tôi đi lên từ Hereford, từ giải Conference, chưa bao giờ nghĩ có ngày mình đứng đây nói về lần khoác áo ĐTQG thứ 20. Chơi cho tuyển Anh đôi khi rất choáng ngợp, nhưng bạn phải tự nhắc rằng mình không đến đây để ‘cho đủ quân số’. Bạn có mặt ở đây vì những gì bạn làm được trong thời gian dài.”

Anh khẳng định giấc mơ World Cup vẫn đang cháy bỏng: “Được chơi ở đẳng cấp cao nhất là đỉnh cao trong sự nghiệp của bất kỳ cầu thủ nào. Tôi may mắn được dự EURO và World Cup sẽ là bước tiến lớn tiếp theo.”

Theo dõi Thethao247 trên

Cập nhật: 15h10 ngày 13/12

TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 68 43 28 139
2 Việt Nam Việt Nam 28 19 46 93
3 Indonesia Indonesia 20 29 24 73
4 Singapore Singapore 15 16 19 50
5 Philippines Philippines 11 16 36 63
6 Malaysia Malaysia 10 13 33 56
7 Myanmar Myanmar 2 9 7 18
8 Lào Lào 1 1 12 14
9 Brunei Brunei 0 1 4 5
10 Đông Timor Đông Timor 0 0 2 2
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0
TRENDING
MỚI NHẤT