Sáng 13/12, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã mang về tấm huy chương đầu tiên trong ngày cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền tiếc nuối khi hụt HCV ở những phát bắn quyết định.
Ở nội dung 10m súng trường hơi nữ đồng đội, bộ ba Phí Thanh Thảo – Lê Thị Mộng Tuyền – Nguyễn Thị Thảo giành Huy chương Bạc với tổng điểm 1.872,8, chỉ kém đội Indonesia 2,3 điểm. Tuy nhiên, phía sau thành tích đáng ghi nhận ấy là những cảm xúc trái chiều, đặc biệt với xạ thủ Olympic Lê Thị Mộng Tuyền, người đã trải qua một buổi thi đấu đầy áp lực và tiếc nuối.
Thực tế, niềm tin ấy không phải không có cơ sở. Mộng Tuyền từng có những loạt bắn rất tốt trong chung kết, thậm chí vươn lên nhóm dẫn đầu và tạo ra thế cạnh tranh sít sao với các đối thủ. Tuy nhiên, ở những loạt bắn quyết định, sự tập trung không được duy trì trọn vẹn đã khiến xạ thủ sinh năm 1997 lỡ hẹn với tấm huy chương vàng. Chung cuộc, Lê Thị Mộng Tuyền giành Huy chương Đồng, còn Phí Thanh Thảo dừng bước ở vị trí thứ 5.
Ngay sau khi rời trường bắn, Mộng Tuyền chia sẻ cảm xúc: “Em cảm thấy rất là tiếc về phần thi. Em cảm thấy buồn vì đã không hoàn thành tốt bài bắn của mình.” Đó là nỗi buồn rất thật của một vận động viên luôn đặt mục tiêu cao nhất mỗi khi bước vào thi đấu.
Đáng chú ý, khi được hỏi về việc có bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn từ khán đài hay không, Mộng Tuyền cho biết chính sự cổ vũ của khán giả lại mang đến cho cô thêm sự tự tin. Vấn đề lớn nhất, theo nữ xạ thủ, lại đến từ áp lực của bản thân. Mộng Tuyền chia sẻ: “Những loạt bắn trước em khá tự tin nhưng đến loạt cuối em bắt đầu xao nhãng. Việc nghĩ đến điểm số khiến em không tập trung vào kỹ thuật và cách bắn của mình, dẫn đến kết quả không như ý muốn.”
Ở phía còn lại, Phí Thanh Thảo cũng trải qua một buổi chung kết không hề dễ dàng. Dù thi đấu với tinh thần quyết tâm cao, nữ xạ thủ thừa nhận sự căng thẳng đã ảnh hưởng đáng kể đến phong độ. Khoảng cách điểm số giữa các vận động viên quá sít sao, chỉ chênh lệch 0,1 đến 0,2 điểm, khiến áp lực đè nặng lên từng viên đạn. Thanh Thảo nhìn nhận: “Thang điểm của các VĐV không cao lắm, chắc do mọi người đều bị tâm lý nhưng mình bị nhiều hơn một chút.”
Dù chỉ giành Huy chương Đồng ở nội dung cá nhân, xạ thủ sinh năm 2003 thẳng thắn thừa nhận: “Em vẫn còn nhiệm vụ sắp tới.Cho phép em được buồn trong khoảnh khắc này, sau đó em sẽ tập trung lại để thi đấu tốt hơn ở những nội dung tiếp theo.”
SEA Games 33 vẫn còn tiếp diễn, và với bản lĩnh đã được tôi luyện qua nhiều đấu trường lớn, Mộng Tuyền hoàn toàn có cơ sở để đứng dậy, vượt qua nỗi buồn, hướng tới những mục tiêu tiếp theo cho bản thân và cho thể thao nước nhà.
Cập nhật: 22h10 ngày 13/12
Võ sĩ giành HCV SEA Games nhờ ... cãi nhau với vợ