Sẽ không có bảng tử thần nào xuất hiện tại World Cup 2026 khi chất lượng giữa các đội bị kéo giãn quá nhiều.
Người hâm mộ thường háo hức chờ xem đội mạnh nào rơi vào "Bảng tử thần". Như năm 1982, khi đương kim vô địch Argentina rơi vào bảng C cùng Brazil và đội vô địch sau đó là Italy, một bảng đấu được xem là khắc nghiệt bậc nhất lịch sử. Dù hiếm có, nhưng hầu như mỗi kỳ World Cup đều có một hoặc hai bảng đấu mang lại rủi ro thực sự cho các đội hạt giống hàng đầu. Đức từng trải nghiệm điều đó ở World Cup 2022 khi rơi vào bảng E với Tây Ban Nha, Nhật Bản, và bị loại dù thắng Costa Rica 4-2 ở lượt cuối.
Tuy nhiên tại World Cup 2026, rất khó để tìm ra một bảng đấu nào thực sự "khó thở" với các ông lớn. Có chăng, Pháp của Kylian Mbappe ở bảng I phải chạm trán Na Uy của Erling Haaland và Senegal, đội bất bại ở vòng loại. Nhưng ngay cả bảng này cũng có thêm Bolivia, Suriname hoặc Iraq, những đối thủ được xem là nhẹ ký. Và khi thể thức mới cho phép 32 đội vượt qua vòng bảng thay vì 16, yếu tố rủi ro đã bị triệt tiêu.
Sự kịch tính và căng thẳng của vòng bảng gần như không còn. Khoảng cách trình độ giữa các đội trong bảng bị giãn rộng, trong khi áp lực bị loại sớm cũng không nặng nề như trước. Những điều này khiến vòng bảng tại World Cup 2026 mất đi sức hút vốn có của nó.
Đức có thể gặp chút khó khăn với Bờ Biển Ngà và Ecuador, những đối thủ không dễ chơi. Nhưng khi bảng đấu còn có thêm Curaçao, đội lần đầu dự giải và cả những đội xếp thứ ba cũng có thể đi tiếp, thì áp lực gần như không còn, kể cả ở lượt đấu cuối.
Đó là điều từng khiến Đức trả giá vào mùa đông 2022, khi bị loại dù thắng trận cuối. Tây Ban Nha thua sốc Nhật Bản, đẩy đoàn quân của Hansi Flick về nước sớm. Đó chính là cái chất của World Cup, nơi sự bất ngờ đến từ những bảng đấu khắc nghiệt, và chỉ hai suất đi tiếp khiến từng trận đấu đều mang ý nghĩa sống còn.
Ở kỳ World Cup tới, những đội như Brazil, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Pháp, Argentina, Bồ Đào Nha hay Anh của HLV Tuchel gần như không có lý do gì để lo lắng về vòng bảng. Rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong lịch sử World Cup đến từ vòng bảng, nơi các ông lớn đụng nhau ngay từ đầu.
Còn ai nhớ cú hat-trick của Cristiano Ronaldo giúp Bồ Đào Nha cầm hòa Tây Ban Nha 3-3 tại World Cup 2018? Những trận cầu đỉnh cao như thế sẽ khó lặp lại dưới thể thức mới của FIFA.
HLV Kim Sang Sik không bầu Hoàng Đức giành QBV 2025
Hạ Wolves, Liverpool trở lại top 4 Ngoại hạng Anh
Ronaldo lập cú đúp, Al Nassr xây chắc ngôi đầu Saudi Pro League
Odegaard toả sáng, Arsenal chính thức đòi lại ngôi đầu Ngoại hạng Anh
Hạ Nottingham, Man City phả hơi nóng vào ngôi đầu của Arsenal
2 đội tuyển Việt Nam chính thức hết cơ hội vô địch giải AFF