HLV Lionel Scaloni khiến người hâm mộ chú ý khi thú nhận bắt đầu lo lắng về World Cup 2026, dù Argentina là đương kim vô địch và rơi vào bảng J khá cân bằng.
HLV trưởng Argentina Lionel Scaloni đã có những phát biểu thẳng thắn và đầy cảm xúc ngay sau lễ bốc thăm World Cup 2026, nơi Albiceleste nằm ở bảng J cùng Algeria, Áo và Jordan. Không né tránh sự thật rằng áp lực đang tăng lên, Scaloni thừa nhận: “Hôm qua tôi không hề lo lắng, nhưng hôm nay thì có, trong khi chờ đợi và chú ý”.
Scaloni dành lời khen đặc biệt cho Algeria - đối thủ đầu tiên của Argentina và nhớ lại mối quan hệ cá nhân với HLV Vladimir Petkovic: “Tôi biết huấn luyện viên Algeria. Ông ấy từng là huấn luyện viên của tôi ở Lazio. Đó là một đội tuyển có những cầu thủ quan trọng và một hệ thống trẻ đóng góp cho Pháp và nhiều đội khác”. Điều này cho thấy ông đánh giá rất cao đại diện châu Phi dù họ không phải tên tuổi mạnh nhất giải.
Khi nói về Áo, Scaloni nhấn mạnh sự thận trọng: “Áo đã có một chiến dịch vòng loại mạnh mẽ. Đây là đối thủ cần phải chuẩn bị rất kỹ”. Trong khi đó, Jordan là đội Argentina ít dữ liệu nhất, nhưng theo Scaloni: “Họ lọt vào vòng này là có lý do”.
Scaloni cũng gửi đi thông điệp rõ ràng về sự nghiêm túc trong từng trận đấu: “Các trận đấu phải được diễn ra. Không có gì được định trước. Đây là bảng đấu mà chúng tôi phải nỗ lực hết mình”.
Không dừng lại ở vòng bảng, ông còn đề cập đến khả năng đụng độ Tây Ban Nha hoặc Uruguay tại vòng 32 đội: “Nếu chúng tôi phải đối mặt với Tây Ban Nha hoặc Uruguay, đó sẽ là trận đấu khó khăn, nhưng trước tiên chúng tôi phải giành vé đi tiếp”.
Một điểm nhấn khác trong ngày bốc thăm là khoảnh khắc Scaloni được mang chiếc cúp vàng lên sân khấu - biểu tượng mà Argentina đang nỗ lực bảo vệ. Ông mô tả cảm xúc ấy bằng giọng đầy tự hào: “Được cầm chiếc cúp trên tay một lần nữa thật tuyệt vời… Thật khó diễn tả. Họ không cho phép tôi chạm vào nó mà không có găng tay”.
Kết thúc buổi phỏng vấn, Scaloni nhắc lại triết lý đã đưa Argentina đến ngôi vương năm 2022: “Như chúng tôi đã nói năm đó, không có đối thủ nào dễ dàng. Chúng tôi sẽ cống hiến hết mình, không để mất bóng và tiếp tục cách tiếp cận như trước”.
Bảng J của Argentina có thể không phải bảng nặng nhất, nhưng sự thận trọng của Scaloni cho thấy ông hiểu rõ rằng mọi đội bóng đều có khả năng tạo bất ngờ ở kỳ World Cup 48 đội đầu tiên trong lịch sử.
Với việc có thể chạm trán Tây Ban Nha hoặc Uruguay ngay từ vòng 32 đội, hành trình bảo vệ ngôi vương của Argentina chắc chắn sẽ đầy thử thách, và đó cũng là lý do khiến Scaloni thú nhận hôm nay ông đã bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Trực tiếp Man City 0-0 Sunderland: Khởi đầu hứa hẹn LIVE
Trực tiếp Bournemouth 0-0 Chelsea: Trận đấu bắt đầu LIVE
Nghiệt ngã phút cuối, Arsenal thua cay đắng Aston Villa
U22 Đông Timor tạo siêu địa chấn, có cơ hội vào bán kết
World Cup 2026: FIFA đã “tước đi” linh hồn của vòng bảng
Trực tiếp SEA Games 33 hôm nay 6/12: Việt Nam thắng Malaysia