Thất bại trước Việt Nam ở bán kết cầu mây nam regu SEA Games 33 khiến truyền thông Thái Lan đồng loạt bàng hoàng, gọi đây là cú sốc lịch sử chưa từng xảy ra suốt hơn ba thập kỷ thống trị.
SEA Games 33 khép lại với một trong những “địa chấn” lớn nhất của thể thao Đông Nam Á khi đội tuyển cầu mây nam regu Thái Lan gục ngã trước Việt Nam ngay trên sân nhà.
Trận thua này không chỉ khiến Thái Lan mất cơ hội tranh huy chương vàng, mà còn đánh dấu lần đầu tiên sau 32 năm họ không góp mặt ở chung kết nội dung regu nam, một điều gần như không tưởng với người hâm mộ xứ Chùa Vàng.
Trước trận bán kết, truyền thông Thái Lan gần như mặc định tấm vé chung kết thuộc về đội chủ nhà. Matichon viết trước giờ bóng lăn: “Cầu mây nam regu là niềm hy vọng chắc chắn nhất của Thái Lan trong ngày bế mạc SEA Games”.
Khaosod cũng nhận định: “Với lợi thế sân nhà và lực lượng vượt trội, Thái Lan được kỳ vọng sẽ dễ dàng vượt qua Việt Nam”. Nhưng mọi dự đoán nhanh chóng sụp đổ ngay từ set đầu tiên.
Việt Nam thi đấu tự tin và thắng 15-13 ở set một, khiến khán đài Nakhon Pathom bắt đầu trở nên căng thẳng. Matichon mô tả: “Khán giả Thái Lan bắt đầu im lặng khi đội nhà để thua set đầu theo cách không ngờ tới”. Dù Thái Lan kịp gỡ hòa bằng chiến thắng đậm 15-6 ở set hai, kịch tính thực sự chỉ đến ở set quyết định.
Set ba trở thành cơn ác mộng với chủ nhà. Cú phát cầu ghi điểm trực tiếp của Ngô Thanh Long khép lại chiến thắng 15-9 cho Việt Nam, khiến toàn bộ nhà thi đấu chết lặng. Khaosod giật tít: “Sốc toàn tập, cầu mây Thái Lan gục ngã trước Việt Nam ngay trên sân nhà”. Tờ báo này nhấn mạnh: “Ba vận động viên Thái Lan đứng sững, trong khi các tuyển thủ Việt Nam đổ gục xuống sân ăn mừng khoảnh khắc lịch sử”.
Sự bàng hoàng nhanh chóng lan rộng trên mặt báo Thái Lan. Matichon viết thẳng: “Đây là thất bại gây sốc nhất của cầu mây nam Thái Lan trong hơn 30 năm qua”. Tờ báo này cũng nhấn mạnh: “Kể từ SEA Games 1993 tại Singapore, Thái Lan chưa từng vắng mặt ở chung kết regu nam, cho đến hôm nay”.
Không giấu được nỗi thất vọng, Khaosod tiếp tục bình luận: “SEA Games 33 có thể được xem là kỳ đại hội đáng quên nhất của cầu mây nam Thái Lan”. Bài viết còn thừa nhận: “Chúng ta đã quen với việc vào chung kết và giành huy chương vàng, vì vậy cú ngã này là điều rất khó chấp nhận”.
Một số tờ báo khác của Thái Lan cũng dùng những từ ngữ nặng nề hơn. Có bài viết mô tả: “Niềm kiêu hãnh của cầu mây Thái Lan đã sụp đổ chỉ trong một buổi sáng”. Thậm chí có nhận xét rằng: “Thất bại trước Việt Nam là lời cảnh tỉnh rõ ràng rằng vị thế độc tôn của Thái Lan không còn bất khả xâm phạm”.
Chiến thắng của Việt Nam vì thế không đơn thuần là một trận bán kết. Đó là cột mốc lịch sử khiến truyền thông Thái Lan phải liên tục nhắc đến hai chữ “sốc” và “choáng váng”, bởi lần đầu tiên sau 32 năm, họ phải đứng ngoài trận chung kết ở nội dung từng được xem là lãnh địa tuyệt đối của mình.
CĐV Indonesia phản ứng bùng nổ khi vượt Việt Nam về số HCV SEA Games CĐV Indonesia bùng nổ trên mạng xã hội khi đoàn thể thao nước này vượt Việt Nam để giành vị trí á quân SEA Games 33, khép lại cuộc đua huy chương đầy căng thẳng giữa hai nền thể thao khu vực. Xem thêm
Việt Nam có thêm HCV quý giá trong ngày SEA Games 33 hạ màn Bơi lội vừa mang về thêm cho đoàn TTVN tấm Huy chương vàng thứ 87 ở nội dung Bơi Marathon. Xem thêm
Cập nhật: 19h00 ngày 20/12
Vô địch SEA Games, Việt kiều Nga lập tức đi vào lịch sử
Báo Thái Lan chỉ thêm lý do thất bại trước U22 Việt Nam