Sân nhà SEA Games 33 biến thành nỗi ám ảnh khi bóng đá Thái Lan không giành nổi bất kỳ tấm HCV nào, kéo theo làn sóng thất vọng từ CĐV.
Trước thềm SEA Games 33, bóng đá Thái Lan bước vào đại hội với sự tự tin cao độ. Chủ tịch FAT Madam Pang từng tuyên bố mục tiêu thâu tóm trọn bộ 4 HCV ở các nội dung bóng đá nam, nữ, futsal nam và futsal nữ. Tham vọng ấy khiến người hâm mộ tin vào một kỳ SEA Games khẳng định vị thế “Voi chiến” ngay trên sân nhà.
Thế nhưng, thực tế lại đi theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại. Khi đại hội khép lại, Thái Lan gây sốc khi không giành được bất kỳ tấm HCV nào ở cả bốn nội dung bóng đá. Thành tích trắng tay này ngay lập tức thổi bùng làn sóng phản ứng dữ dội từ CĐV xứ Chùa Vàng, đặc biệt khi mọi thứ diễn ra trên sân nhà.
Nỗi đau lớn nhất đến từ trận chung kết bóng đá nam. U22 Thái Lan từng dẫn U22 Việt Nam 2-0 trong hiệp một, trước khi sụp đổ và thua ngược 2-3 trong hiệp phụ. Một CĐV cay đắng thừa nhận: “Chúng ta có 45 phút tự thưởng cho mình tấm HCV bóng đá trong hiệp 1 với U22 Việt Nam, và chỉ có đúng 45 phút đó thôi!”.
Sự thất vọng nhanh chóng lan rộng trên các diễn đàn và mạng xã hội Thái Lan. Không ít người cho rằng thất bại này mang tính lịch sử. Một ý kiến chua chát viết: “Tệ thật, sao lại đúng ngay kỳ SEA Games trên sân nhà như vậy?”. Trong khi đó, có CĐV thẳng thắn nhìn nhận tham vọng ban đầu là thiếu thực tế.
“Ngay từ đầu tôi đã nghĩ rằng mục tiêu 4 HCV là xa vời, nhưng không có lấy 1 cái nào thế này thì thật không tưởng tượng nổi”, một CĐV khác bình luận. Thậm chí, có người mỉa mai khi nhìn sang các đối thủ trong khu vực: “Việt Nam có 2, Indonesia có 1, Philippines có 1 còn Thái Lan thì thật là hiếu khách!”.
Câu hỏi lớn nhất được đặt ra sau kỳ SEA Games thất vọng là nguyên nhân đến từ đâu. Một CĐV nêu thẳng vấn đề: “Ai đó giải thích giúp tôi được không? Do các đối thủ đang tiến bộ thần tốc hay là do Thái Lan đang đi lùi?”. SEA Games 33 khép lại, nhưng dư âm thất bại vẫn còn ám ảnh bóng đá Thái Lan.
Cập nhật: 07h30 ngày 20/12