CĐV Thái: 'U22 Thái Lan chỉ diễn kịch, đá xong về nhảy TikTok'

NB NB
Thứ sáu, 19/12/2025 15:34 PM (GMT+7)
A A+

Chiến thắng ngược dòng nghẹt thở 3-2 của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 không chỉ khiến NHM Việt Nam vỡ òa trong men say chiến thắng, mà còn tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội ngay trong nội bộ NHM Thái Lan.

Trận chung kết diễn ra trên sân Rajamangala khởi đầu đầy thuận lợi cho U22 Thái Lan khi đội chủ nhà nhập cuộc chủ động và sớm có 2 bàn thắng dẫn trước. Phút 20, Yotsakorn Burapha thực hiện cú đá phạt đẳng cấp mở tỷ số, trước khi Seksan Ratree nhân đôi cách biệt sau một tình huống phản công sắc bén. Kết thúc hiệp 1 với lợi thế 2-0, U22 Thái Lan đứng trước cơ hội lớn giành HCV SEA Games ngay trên sân nhà.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở hiệp 2 khi U22 Việt Nam chơi bùng nổ hơn, gia tăng sức ép và nhanh chóng rút ngắn tỷ số nhờ quả phạt đền thành công của Đình Bắc. Chỉ hơn 10 phút sau, áp lực liên tục từ các pha bóng bổng khiến hàng thủ Thái Lan lúng túng, dẫn đến bàn phản lưới nhà, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 2-2. Khi trận đấu bước vào hiệp phụ, từ một pha phối hợp bài bản, Thanh Nhàn có mặt đúng lúc sút bồi tung lưới đối phương, ấn định chiến thắng 3-2, hoàn tất màn ngược dòng được xem là kịch tính bậc nhất lịch sử các trận chung kết SEA Games.

z7341529412047_1c3bc671fd17f9fabdffba4287c665b3
U22 Việt Nam giành HCV SEA Games một cách thuyết phục.

Ngay sau thất bại cay đắng này, nhiều CĐV Thái Lan đã trút sự thất vọng lên chính các cầu thủ đội nhà. Trên fanpage GOAL Thailand, hàng loạt bình luận mang tính chỉ trích xuất hiện. Một CĐV mỉa mai: “Không sao đâu, rồi cũng về nhà nhảy TikTok tiếp, các cô gái vẫn la hét cổ vũ như thường, đúng phong cách ‘Voi chiến’ phiên bản giải trí.”

Một ý kiến khác thẳng thắn so sánh hai đội: “Việt Nam thì chạy và chơi bóng, còn Thái Lan như đi dạo trên sân. Tôi tưởng họ đến đây để trình diễn thời trang.” 

Không ít bình luận còn nhắm thẳng vào những pha nằm sân của cầu thủ U22 Thái Lan. “Diễn quá rồi đấy, chàng trai ạ”, một CĐV viết ngắn gọn nhưng đầy châm biếm, ám chỉ việc các cầu thủ Thái bị tố “ăn vạ”, câu giờ thay vì tập trung cứu vãn thế trận. 

Thậm chí có ý kiến cho rằng: “Đội tuyển Thái Lan coi như làm tốt rồi, cầm hòa được Việt Nam trong 90 phút là may mắn lắm.” 

ANH (39)
CĐV Thái Lan tố cầu thủ U22 nước nhà diễn kịch trước U22 Việt Nam (Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Thái Lan).

Trái ngược với sự thất vọng từ phía Thái Lan, chiến thắng này giúp U22 Việt Nam bảo vệ thành tích toàn thắng trong năm 2025 dưới thời HLV Kim Sang-sik. Không chỉ mang ý nghĩa danh hiệu, màn lội ngược dòng trước đại kình địch Thái Lan còn là lời khẳng định đanh thép về bản lĩnh, thể lực và tinh thần chiến đấu của thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam.

Trong khi người hâm mộ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt, thì ở chiều ngược lại, những lời chỉ trích từ chính CĐV Thái Lan đã phần nào phản ánh sự thất vọng sâu sắc với màn trình diễn của “Voi chiến”.Việc bị tố “diễn kịch”, thiếu khát khao chiến thắng trước U22 Việt Nam có thể sẽ trở thành hồi chuông cảnh tỉnh cho bóng đá Thái Lan sau một kỳ SEA Games đầy cay đắng ngay trên sân nhà.

Nội dung liên quan

Cập nhật: 17h10 ngày 19/12

TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 208 138 97 443
2 Indonesia Indonesia 86 101 103 290
3 Việt Nam Việt Nam 85 75 103 263
4 Malaysia Malaysia 53 53 112 218
5 Singapore Singapore 50 54 79 183
6 Philippines Philippines 42 63 138 243
7 Myanmar Myanmar 3 20 44 67
8 Lào Lào 2 9 22 33
9 Brunei Brunei 1 3 4 8
10 Đông Timor Đông Timor 0 0 3 3
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0