Sau khi U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, bầu không khí ăn mừng đã nhanh chóng lan rộng khắp nhiều tuyến phố tại Việt Nam. Tuy nhiên, niềm vui vỡ òa ấy lại vô tình trở thành chủ đề gây tranh cãi lớn trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá Thái Lan.
Trên fanpage GOAL Thailand, không ít CĐV Thái Lan đã bày tỏ phản ứng gay gắt khi chứng kiến cảnh CĐV Việt Nam ăn mừng rầm rộ sau trận chung kết. Một tài khoản để lại bình luận với giọng điệu mỉa mai: “Nếu chuyện này xảy ra ở Thái Lan, khu vực Rajamangala chắc đã bị lập chốt kiểm soát, mỗi người có khi bị phạt vài trăm nghìn baht.”
Dù vậy, bên cạnh sự cay cú và châm biếm, vẫn có không ít CĐV Thái Lan thể hiện sự thừa nhận thẳng thắn dành cho nhà vô địch. Một bình luận nhận được nhiều lượt tương tác viết: “Việt Nam xứng đáng là nhà vô địch. Họ chạy không biết mệt, khát khao ghi bàn gỡ hòa và cuối cùng đã làm được”.
Một CĐV khác bình luận với thái độ có phần chua chát nhưng thực tế: “Để Việt Nam vô địch cũng tốt. Họ vẫn còn vui mừng cuồng nhiệt với chức vô địch SEA Games, chứ nếu là Thái Lan thì chắc chỉ là ‘à, lại thêm một danh hiệu nữa’. Hơn nữa hôm qua bóng đá nữ cũng khiến chúng tôi đau rồi”.
Đáng chú ý, nhiều CĐV Thái Lan tỏ ra bất ngờ trước số lượng và sức “nhiệt” của CĐV Việt Nam ngay trên sân Rajamangala. Một ý kiến thừa nhận: “Cổ động viên Việt Nam không đông nhưng cách họ cổ vũ thì chẳng khác nào đội chủ nhà”.
Thậm chí, có những bình luận mang màu sắc chấp nhận thực tế, gắn với hình ảnh quen thuộc của bóng đá Việt Nam mỗi khi đối đầu Thái Lan: “Việt Nam kiểu ‘Nguyễn classic’, không vặn ga, không bốc đầu, nhưng vẫn thắng”.
Trở lại với diễn biến trận đấu, chiến thắng của U22 Việt Nam thực sự là màn lội ngược dòng kinh điển. Bị dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp 1, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vẫn không sụp đổ. Những điều chỉnh chiến thuật táo bạo cùng tinh thần chiến đấu không khoan nhượng đã giúp Việt Nam gỡ hòa trong hiệp 2, trước khi Thanh Nhàn trở thành người hùng với bàn thắng quyết định ở phút 96 của hiệp phụ. Đó là khoảnh khắc khiến cả sân Rajamangala chết lặng, còn hàng triệu CĐV Việt Nam vỡ òa cảm xúc.
Chính vì chiến thắng mang tính biểu tượng ấy, việc CĐV Việt Nam đổ ra đường ăn mừng được xem là phản ứng tự nhiên. Tuy nhiên, từ góc nhìn của người Thái, đặc biệt là sau thất bại cay đắng trên sân nhà, những hình ảnh ăn mừng ấy lại trở thành “giọt nước tràn ly”, khơi dậy nhiều cảm xúc tiêu cực lẫn tranh luận gay gắt.
Cập nhật: 18h00 ngày 19/12