Đội tuyển futsal nam Thái Lan đã phải trải qua một buổi tối đáng quên tại SEA Games 33 khi nhận thất bại nặng nề 1-6 trước Indonesia ở trận đấu cuối cùng vòng tròn một lượt.
Kết quả này khiến futsal Thái Lan chỉ giành HCB tại SEA Games 33, qua đó nhìn Indonesia bước lên bục cao nhất với tấm HCV danh giá, trong khi HCĐ thuộc về đội tuyển Malaysia.
Thất bại trước Indonesia không chỉ đơn thuần là một trận thua về mặt tỷ số, mà còn phơi bày nhiều vấn đề trong lối chơi và bản lĩnh thi đấu của futsal Thái Lan ở thời điểm quyết định. Dù bước vào trận đấu với quyết tâm rất cao, các học trò của HLV Mikel Rodrigo lại sớm rơi vào thế bị động trước lối chơi pressing mạnh mẽ, tốc độ và đầy hiệu quả của đối thủ.
Indonesia cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chiến thuật lẫn tâm lý. Họ tận dụng rất tốt những sai lầm trong khâu phòng ngự của Thái Lan để liên tiếp ghi bàn, qua đó kiểm soát hoàn toàn thế trận. Trong khi đó, futsal Thái Lan tỏ ra lúng túng, thiếu sự gắn kết và không thể triển khai lối chơi theo đúng ý đồ ban đầu.
Sau trận đấu, HLV Mikel Rodrigo đã có những phát biểu thẳng thắn và đầy trách nhiệm: "Hôm nay chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng đó không phải là ngày của chúng tôi. Mỗi cầu thủ đều đã cống hiến hết mình. Tôi phải gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Thái Lan vì không thể đạt được mục tiêu của chúng tôi. Tôi cũng rất thất vọng, nhưng tôi muốn nói rằng mọi người thực sự đã nỗ lực hết sức."- HLV Mikel Rodrigo nhận lỗi trước báo chí Thái Lan.
Theo HLV Mikel, trong thể thao, những cú ngã như vậy là điều khó tránh khỏi. Ông thừa nhận Indonesia đã chơi tốt hơn, mắc ít sai lầm hơn và triển khai trận đấu đúng với kế hoạch đề ra. Việc Thái Lan không thể theo kịp nhịp độ và để đối thủ dẫn trước sớm đã khiến cục diện trận đấu hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.
Dù vậy, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn nhấn mạnh rằng đội hình futsal Thái Lan hiện tại chưa hề đánh mất tinh thần chiến đấu. "Tôi vẫn tin rằng các vận động viên của chúng ta luôn khao khát chiến thắng và tôi tin họ sẽ vực dậy và vươn lên mạnh mẽ hơn nữa."- HLV người Tây Ban Nha chia sẻ.
Từ thất bại tại SEA Games 33, futsal Thái Lan chắc chắn sẽ phải nhìn lại chặng đường đã qua, từ công tác chuẩn bị, chiến thuật cho tới bản lĩnh thi đấu ở những thời khắc quyết định. Trong bối cảnh Indonesia và Việt Nam ngày càng vươn lên mạnh mẽ, vị thế thống trị của futsal Thái Lan tại khu vực Đông Nam Á đang bị thách thức nghiêm trọng.
Cập nhật: 11h10 ngày 20/12