Cựu HLV tuyển Thái Lan Mano Polking cho rằng tinh thần chiến đấu phi thường là chìa khóa giúp Việt Nam lội ngược dòng đánh bại chủ nhà Thái Lan, giành HCV SEA Games 2025 lịch sử.
Sau trận chung kết kịch tính tại Rajamangala, nơi U22 Việt Nam ngược dòng hạ Thái Lan 3-2 để giành HCV SEA Games 33, HLV Mano Polking người từng hai lần đưa tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup đã dành lời khen đặc biệt cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.
Theo nhà cầm quân người Brazil gốc Đức, chiến thắng của Việt Nam không đơn thuần đến từ toan tính chiến thuật, mà là từ tinh thần không bỏ cuộc:
“Tôi nghĩ yếu tố quyết định không phải hệ thống chiến thuật, mà là ý chí thi đấu đáng kinh ngạc. Sau khi rút ngắn tỷ số 1-2, Việt Nam bùng nổ thực sự. Họ chơi như thể không còn gì để mất.”
HLV Mano Polking cho rằng HLV Kim Sang-sik đã có những điều chỉnh hợp lý, giúp đội bóng lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng ngay cả những chiến thuật xuất sắc nhất cũng không thể tạo nên chiến thắng nếu thiếu khát vọng và niềm tin. “HLV Kim Sang-sik thay người rất chuẩn, nhưng tinh thần mới là thứ đưa Việt Nam tới đỉnh cao,” ông nói.
Chiến lược gia 49 tuổi đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc người ghi ba bàn, kiến tạo hai lần trong toàn giải và đóng góp rất lớn cho U22 Việt Nam ở chung kết. “Đình Bắc chính là tương lai của bóng đá Việt Nam. Cậu ấy có kỹ năng, tốc độ và bản lĩnh của một ngôi sao thực thụ,” Mano Polking nhận xét.
Ông cũng gửi lời chúc mừng tới người đồng nghiệp Hàn Quốc: “Tôi hiểu áp lực khi đối đầu với Thái Lan trên đất Thái là lớn thế nào. Kim Sang-sik xứng đáng được khen ngợi vì đã truyền ngọn lửa tinh thần cho học trò.”
Chiến thắng 3-2 trước Thái Lan không chỉ mang về tấm HCV thứ tư trong lịch sử SEA Games cho bóng đá nam Việt Nam, mà còn thể hiện bản lĩnh kiên cường phẩm chất khiến cả khu vực phải nể phục.
Cập nhật: 12h40 ngày 20/12