Quảng cáo

Văn Thanh phụ cha mổ lợn quay đãi họ hàng ngày cuối năm

Thứ ba, 13/02/2018 12:35 PM (GMT+7)
A A+

Chiều 12/2 (tức 27 Tết), gia đình ông Vũ Văn Hộ tất bật mổ lợn làm cỗ đón láng giềng, họ hàng tới ăn bữa cơm thân mật đón con trai Văn Thanh trở về quê ăn Tết cùng gia đình.

"Tiền thưởng của các cháu được bao nhiêu thực sự tôi không quan tâm. Bố mẹ chỉ mong từng ngày con được trở về đón Tết bên gia đình. Tôi không cần tiền tỷ, chỉ có con ở nhà thì năm nào Tết cũng to cả", ông Vũ Văn Hộ, cha tiền vệ Vũ Văn Thanh chia sẻ.

Rạng sáng 27 Tết (tức 12/2), gia đình cầu thủ Vũ Văn Thanh lên sân bay Nội Bài đón con trai trở về từ phố núi Pleiku. Sau gần 2 tiếng di chuyển, gần 2h30 sáng Thanh và gia đình mới về tới quê nhà tại xã Tứ Cường (huyện Thanh Miện, Hải Dương).

Trở về nhà sau một năm thi đấu biền biệt, Văn Thanh ngủ một giấc ngon lành cho tới khi họ hàng, láng giếng kéo tới "xem thằng Thanh ở Trung Quốc về béo gầy như thế nào".

van thanh, u23 viet nam, vu van thanh, gia dinh an tet

Chiều 27 Tết (tức 12/2), Văn Thanh cùng các chú, các bác mổ một chú lợn quay nặng 36 kg để làm cỗ đón láng giềng và họ hàng tới chung vui dịp tất niên.

Trái ngược với hình ảnh mạnh mẽ và đầy tốc độ của một hậu vệ cánh trên sân cỏ, Văn Thanh trở về bên nhà với những nét bình dị của một cậu bé trưởng thành từ gia đình thuần nông. Sau thời gian nghỉ ngơi, anh phụ giúp cha mẹ cắm cơm, dọn cỗ, trồng cây mai, cây đào trang trí Tết.

"Trở về từ Trung Quốc, Thanh được về nhà 2 ngày nhưng bận đi giao lưu với huyện, xã và trường tiểu học... rồi lại bay vào TP.HCM luôn nên họ hàng, láng giềng chưa có dịp ngồi với Thanh. Hôm nay dù rất bận nhưng gia đình cũng cố gắng làm bữa cơm mời anh em, họ hàng tới dùng bữa với Thanh", ông Vũ Văn Hộ chia sẻ.

Việc giúp đỡ gia đình dọn cỗ của Văn Thanh đôi lúc bị gián đoạn khi thỉnh thoảng lại nhóm các fan nữ tới tặng quà, xin chữ ký. Cầu thủ sinh năm 1996 ngượng ngùng khi bị các chú, các bác "mách mẹ" vì thằng Thanh có nhiều bạn gái quá, không biết chọn ai.

Sau một năm thi đấu với nhiều thành công và có cả lúc thất bại, tiền vệ sinh năm 1996 chia sẻ cảm giác yên bình và hạnh phúc khi được trở về ngôi nhà thân quen.

"Thực sự những ngày ở Trung Quốc, xem hình ảnh bố mẹ ở nhà có những lúc tôi nhớ tới ứa nước mắt. Hôm nay được trở về nhà, thấy bà con hàng xóm, họ hàng tới chung vui thì mệt mỏi tan biến. Cảm xúc lúc này rất hạnh phúc khi được trở về bên vòng tay gia đình", Văn Thanh chia sẻ.

Cầu thủ thuộc biên chế HAGL chia sẻ từ năm 11 tuổi xa gia đình tới nay, năm nào về nhà cũng rất thích cùng chị và mẹ đi chợ, đi siêu thị sắm Tết. Năm nay dù rất bận rộn, những trong những ngày tới anh sẽ cố sắp xếp thời gian đưa gia đình đi mua những đồ cần thiết để đón một năm mới đủ đầy.

Author Thethao247.vn Nguồn: VTC / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
van thanh u23 viet nam vu van thanh gia dinh an tet
Xem thêm
TIN NỔI BẬT