Việc Piers Morgan liên tục bảo vệ Cristiano Ronaldo trong vụ mâu thuẫn với tuyển Bồ Đào Nha đã kéo ông vào cuộc đấu khẩu gay gắt với Jamie Carragher. Cựu hậu vệ Liverpool không chỉ phản bác mà còn thẳng thừng gọi Morgan là “kẻ đạo đức giả hoàn toàn”.
Trên The Overlap Daily, Carragher cho rằng sự gần gũi với các cầu thủ dễ khiến những người làm truyền thông mất đi sự khách quan. Theo huyền thoại Liverpool, Morgan và huyền thoại MU Rio Ferdinand đã để mối quan hệ với Ronaldo ảnh hưởng đến đánh giá của mình về vụ việc.
“Bạn có thể quen biết một người và muốn bảo vệ họ, nhưng không thể bênh vực điều không thể bênh vực”, Carragher nói. Ông còn cho rằng hai nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trên truyền thông đang tự làm xấu hình ảnh của mình bởi những phát ngôn xoay quanh Ronaldo.
Lời công kích ấy nhanh chóng đến tai Piers Morgan. Người dẫn chương trình không tranh luận trực tiếp về việc Ronaldo rời tuyển Bồ Đào Nha, mà chuyển mũi nhọn sang quá khứ của Carragher tại Liverpool.
Morgan đăng lại hình ảnh Carragher cùng các đồng đội mặc áo ủng hộ Luis Suarez vào năm 2011. Khi đó, tiền đạo người Uruguay bị kết luận có hành vi phân biệt chủng tộc với Patrice Evra, song nhiều cầu thủ Liverpool vẫn công khai đứng về phía đồng đội trước trận gặp Wigan.
Dùng lại hình ảnh này, Morgan đặt câu hỏi liệu Carragher có tư cách chỉ trích người khác “bảo vệ điều không thể bảo vệ” hay không. Người dẫn chương trình cũng nhắc tới vụ Carragher nhổ nước bọt về phía một chiếc xe năm 2018, đồng thời đăng lại bài viết cũ từng bênh cựu danh thủ Liverpool giữ công việc.
Carragher không né tránh. Ông thừa nhận Liverpool đã sai khi ủng hộ Suarez trong thời điểm đó, đồng thời nhấn mạnh mình đã xin lỗi Patrice Evra trực tiếp trên sóng truyền hình. Cựu tuyển thủ Anh cho biết lời xin lỗi của ông sau đó cũng khiến Liverpool gửi thư xin lỗi tới Evra.
Từ sự thừa nhận ấy, Carragher phản công Morgan. Ông cho rằng điểm khác biệt nằm ở việc mình đã nhìn nhận sai lầm, còn Morgan chỉ đang dùng quá khứ để né tránh lời phê phán về cách bảo vệ Ronaldo.
Carragher viết rằng Morgan phản ứng đầy cảm tính chỉ vì ông nhận xét người dẫn chương trình cùng Ferdinand quá thiên vị Ronaldo. Cựu hậu vệ Liverpool còn mỉa mai Morgan thường xuyên công kích người khác, nhưng lại lập tức chuyển sang tấn công cá nhân khi trở thành mục tiêu.
Màn đối đáp càng trở nên căng thẳng khi Carragher nhắc lại sự cố nhổ nước bọt. Ông cho biết từng chủ động nhắn tin cảm ơn Morgan vì đã lên tiếng ủng hộ mình, nhưng sau đó nhận ra người dẫn chương trình muốn đưa câu chuyện lên sóng để có thêm nội dung.
Theo Carragher, cách Morgan lấy lòng Ronaldo cũng phục vụ cùng một mục đích: tìm kiếm cơ hội thực hiện một cuộc phỏng vấn mới. Cựu cầu thủ Liverpool đăng kèm một bài bình luận cũ, trong đó Morgan từng gọi Ronaldo là “đứa trẻ hư”, rồi chốt lại bằng dòng trạng thái: “Anh đúng là một kẻ đạo đức giả hoàn toàn”.
Ronaldo không trực tiếp tham gia màn khẩu chiến, nhưng việc Piers Morgan đứng ra bảo vệ người bạn thân đã biến những chỉ trích ban đầu của Carragher thành cuộc đấu đáp gay gắt vẫn chưa có hồi kết.

















