HLV Andoni Iraola cho rằng Liverpool đã chơi tốt hơn Man City trước khi Ryan Gravenberch nhận thẻ đỏ, đồng thời bày tỏ sự không hài lòng với một số quyết định của trọng tài.
Liverpool nhận thất bại 0-3 trước Man City ngay tại Anfield ở vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/27. Ba bàn thắng của đội khách đều đến trong hiệp hai, lần lượt do Erling Haaland, Jeremy Doku và Rayan Cherki ghi sau khi Gravenberch bị truất quyền thi đấu ở phút 62.
Sau trận, Iraola cho rằng chiếc thẻ đỏ đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. “Tôi nghĩ chúng ta đã chứng kiến hai trận đấu khác nhau: một trước thẻ đỏ và một sau thẻ đỏ. Trong 62 phút đầu, tôi nghĩ chúng tôi là đội chơi tốt hơn. Sau thẻ đỏ, họ rõ ràng vượt trội và ghi được các bàn thắng.”
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn dành lời khen cho các học trò vì tinh thần chiến đấu. Ông cũng nhấn mạnh bầu không khí tại Anfield đã giúp Liverpool tạo ra lợi thế đáng kể trước khi trận đấu bước sang bước ngoặt.
Tuy nhiên, Iraola không giấu sự bức xúc với tấm thẻ vàng đầu tiên của Gravenberch. “Theo tôi, pha phạm lỗi đầu tiên của Ryan không bao giờ đáng nhận thẻ vàng. Tình huống đó rất nhẹ, lại ở giữa sân và không tạo ra nguy hiểm. Trọng tài đã tự đẩy mình và cả chúng tôi vào thế khó.”
Iraola cũng nhắc tới việc Ronald Araujo bị phạt thẻ từ sớm vì phản ứng với trọng tài. Theo ông, nếu tiêu chuẩn xử lý như vậy được áp dụng, các trọng tài sẽ phải duy trì sự nhất quán trong suốt mùa giải.
Ngoài ra, Liverpool còn đối mặt với vấn đề lực lượng. Dominik Szoboszlai trở về từ ĐTQG trong tình trạng quá tải cơ và tiếp tục cảm thấy khó chịu dù đã được giảm cường độ tập luyện.
Iraola thừa nhận lịch thi đấu sắp tới rất khắc nghiệt khi Liverpool phải chơi bốn trận trong vòng 10 ngày và còn phải di chuyển sang Áo. Điều đó khiến khả năng hồi phục của các cầu thủ chấn thương trở thành bài toán khó với ban huấn luyện.
















