Thua CLB cũ, HLV vô địch châu Âu bất ngờ nhắc đến 'nghiệp quật'

Anh Quốc Anh Quốc
Thứ hai, 12/10/2026 09:55 AM (GMT+7)
A A+

Thua ngược Crystal Palace trong ngày trở lại Selhurst Park, HLV Oliver Glasner bất ngờ nhắc đến “nghiệp”, dù Nottingham Forest từng nắm lợi thế lớn ngay từ đầu trận.

HLV Oliver Glasner khiến nhiều người bất ngờ khi nhắc đến “nghiệp” sau thất bại 1-3 của Nottingham Forest trước Crystal Palace tối 11/10. Ngày trở lại Selhurst Park tưởng như đầy cảm xúc lại khép lại bằng một kịch bản trớ trêu với chiến lược gia người Áo.

Phát biểu sau trận, Glasner thừa nhận ông không thể lý giải vì sao Forest trắng tay dù tạo ra hàng loạt cơ hội. Nhà cầm quân 52 tuổi nói: "Hôm nay có vẻ chỉ mình tôi phải chịu trách nhiệm. Cứ gọi đó là nghiệp hay gì cũng được."

Lời chia sẻ xuất hiện trong hoàn cảnh đặc biệt. Glasner từng giúp Palace giành FA Cup 2025 và Conference League 2026, trước khi rời đội bóng vào mùa hè để dẫn dắt Forest. Cuộc tái ngộ vì thế không chỉ gói gọn trong chuyện thắng thua, nhất là khi hai câu lạc bộ còn có những bất đồng liên quan đến suất dự cúp châu Âu.

Thua CLB cũ, HLV vô địch châu Âu bất ngờ nhắc đến 'nghiệp quật'
Oliver Glasner từng đưa Crystal Palace sang những chương sử chói lọi, trước khi ngồi vào ghế nóng tại Nottingham Forest.

Trên sân, Forest thực tế khởi đầu như mơ. Dan Ndoye mở tỷ số ngay phút thứ ba, sau đó đội khách liên tiếp uy hiếp khung thành đối phương. Morgan Gibbs-White sút bóng dội xà ngang, trong khi Liam Delap không thể thắng thủ môn Walter Benítez ở cự ly rất gần.

Theo hãng tin AFP, Glasner tiếc nuối: "Chúng tôi không kết liễu trận đấu dù tạo ra rất nhiều cơ hội."

Những pha bỏ lỡ khiến Forest phải trả giá. Daichi Kamada gỡ hòa ở phút 41, Jefferson Lerma đưa Palace vượt lên trước giờ nghỉ, còn Yéremy Pino ấn định chiến thắng 3-1 trong hiệp hai. Từ chỗ nắm thế chủ động, đội khách rời sân với thất bại đầu tiên trên sân khách tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Thua CLB cũ, HLV vô địch châu Âu bất ngờ nhắc đến 'nghiệp quật'
Kamada vẫn là cầu thủ tạo tầm ảnh hưởng rất lớn lên lối chơi của Crystal Palace, cùng ma thuật của Pino và sự mạnh mẽ của Lerma nhấn chìm đối thủ.

Dù vậy, Glasner không đổ lỗi cho Delap. Khi được hỏi về cơ hội bị bỏ lỡ của tiền đạo này, ông nhấn mạnh: "Tôi không trách cậu ấy về tình huống đó." Ông cũng đánh giá đây là một trong những màn trình diễn tích cực nhất của Forest kể từ đầu mùa, bất chấp kết quả.

Đáng chú ý, các cổ động viên Palace từng vỗ tay chào đón người cũ, rồi chuyển sang hát chế giễu khi đội nhà dẫn trước. Tuy nhiên, Glasner vẫn nói với Sky Sports: "Xin cảm ơn người hâm mộ Palace vì màn chào đón tuyệt vời."

Một cuộc trở về đầy nghịch lý khi đội bóng cũ giành chiến thắng còn chính Glasner phải nói đến “nghiệp”. Forest sẽ tiếp Arsenal trên sân nhà ở vòng tới, nơi nhà cầm quân người Áo có cơ hội chứng minh rằng màn trình diễn tại Selhurst Park không chỉ đẹp trên những con số.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm