Cựu chủ tịch Barca: 'Messi nghĩ mình là ai mà từ chối trở lại Camp Nou'

Ngọc Thanh Ngọc Thanh
Thứ hai, 12/10/2026 08:49 AM (GMT+7)
A A+

Cựu chủ tịch Barca Joan Gaspart lên tiếng chỉ trích Lionel Messi vì chần chừ trở lại Camp Nou chia tay CĐV, khẳng định gã khổng lồ xứ Catalan luôn lớn hơn bất kỳ siêu sao nào.

"Barcelona lớn hơn cá nhân Messi"

Trong các chương trình truyền hình El Chiringuito và Solo para Colis, cựu chủ tịch Barcelona Joan Gaspart - người từng ký hợp đồng với Messi năm 13 tuổi đã có những phát biểu vô cùng gay gắt hướng về siêu sao người Argentina. Dù công nhận M10 là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử, vị cựu lãnh đạo nhấn mạnh thành công của anh có đóng góp rất lớn từ đội bóng.

Gaspart thẳng thắn cảnh báo: "Leo không có gì phải bàn cãi về chuyên môn, là cầu thủ hay nhất thế giới. Nhưng có một điều cậu ấy không được quên: Barcelona lớn hơn cậu ấy. Cậu ấy hãy cẩn thận. Cậu ấy thành công một phần nhờ Barcelona, do đó không bao giờ được phép quên điều đó".

Nguồn cơn khiến Joan Gaspart nổi giận xuất phát từ việc Messi liên tục trì hoãn lời mời trở lại sân Camp Nou để tổ chức buổi lễ tri ân và chia tay người hâm mộ. Nhiều nguồn tin cho rằng mâu thuẫn cá nhân giữa siêu sao 39 tuổi và Đương kim Chủ tịch Joan Laporta là rào cản lớn nhất.

Joan Gaspart là người đã ký hợp đồng đưa Messi gia nhập Barcelona

Cựu chủ tịch Barca bức xúc lên tiếng: "Sẽ đến ngày tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu nếu Messi không chấp nhận dù chỉ một đề nghị từ Barcelona để trở về chia tay các cổ động viên. Cậu ấy không nên từ chối trở lại chỉ vì Laporta đang làm chủ tịch rồi đợi đến khi Laporta rời đi mới xuất hiện. Anh ta nghĩ mình là ai? Nếu buổi lễ diễn ra mà không có Laporta chỉ vì điều kiện của Messi, tôi sẽ không tham dự".

Cay đắng khi bị thế hệ trẻ "lãng quên"

Để chứng minh câu lạc bộ luôn tiến về phía trước và không phụ thuộc vào bất kỳ ai, Gaspart chia sẻ câu chuyện thực tế với các cháu của mình khi định mua tặng áo đấu Barca. Khi ông đưa ra lựa chọn giữa Messi và tài năng trẻ Lamine Yamal, tất cả đều đồng loạt chọn Yamal và thậm chí ngơ ngác hỏi lại Messi là ai.

"Ngay cả các cháu tôi cũng hỏi: 'Ông ơi, cầu thủ kia là ai vậy? Có giỏi không?'. Tôi đáp Messi là người giỏi nhất tôi từng thấy, nhưng chúng vẫn nhất quyết đòi áo của Lamine. Điều đó cho thấy đội bóng luôn chuyển động và thời thế đã thay đổi," Gaspart kết luận.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm