Cuộc chạy đua nghẹt thở: Tài xế ở Bắc Ninh vượt đèn đỏ đưa bé trai hóc dị vật đến bệnh viện kịp thời

Trang Trang
Thứ tư, 04/03/2026 12:09 PM (GMT+7)
A A+

Một người đàn ông tại Bắc Ninh đã lái xe vượt đèn đỏ, liên tục xin đường để đưa bé trai bị hóc dị vật tới bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền câu chuyện về một tài xế tại Bắc Ninh đã vượt đèn đỏ để đưa một cháu bé bị hóc dị vật đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Sự việc được cho là xảy ra vào khoảng 14h ngày 28/2.

Cuộc chạy đua sinh tử đưa bé trai hóc dị vật tới bệnh viện

Nhân vật trong câu chuyện là anh Duy Bình (sinh năm 1995, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh). Trao đổi với phóng viên, thời điểm đó, anh đang ngồi uống nước gần nhà thì nghe thấy tiếng kêu cứu từ gia đình bên cạnh. Ngay lập tức, anh chạy sang xem tình hình.

Khi tới nơi, anh chứng kiến nhiều người đang vây quanh một cháu bé có dấu hiệu bị nghẹn ở cổ họng. Tình trạng của cháu rất nghiêm trọng. "Lúc tôi chạy ra thì thấy mọi người đang xúm lại quanh một cháu bé. Cháu có biểu hiện bị hóc gì đó ở cổ họng. Mặt cháu đỏ bừng rồi tím tái dần, nước mắt, nước mũi chảy nhiều, kèm theo cả máu đỏ", anh Bình kể lại.

Nhận thấy tình hình nguy cấp, anh lập tức bế cháu bé lên xe của mình để đưa đi bệnh viện. Anh Bình cho biết do tình thế quá gấp gáp nên phải bật đèn cảnh báo, nháy đèn từ xa để xin đường và thậm chí có lúc vượt đèn đỏ nhằm kịp thời đưa cháu bé đến bệnh viện.

cuu-chau-be-o-bac-ninh-9-3159

Kể lại khoảnh khắc ấy, anh Bình nói: "Khoảng 14 giờ chiều hôm đó tôi có đưa một cháu nhỏ đi cấp cứu do cháu bị hóc dị vật. Trên đường đi, vì quá cấp bách nên tôi có vượt đèn đỏ, lấn làn. Tôi đã bật xi-nhan cảnh báo và nháy đèn xin đường từ xa".

Nam tài xế cũng cho biết anh hiểu hành động của mình có thể khiến những người tham gia giao thông khác hiểu lầm. Vì vậy, sau sự việc, anh mong nhận được sự cảm thông từ cộng đồng.

Cháu bé qua cơn nguy kịch

Khi đến bệnh viện, cháu bé được các bác sĩ tại khoa Cấp cứu tiếp nhận ngay lập tức. Dị vật trong đường thở được xử lý khẩn cấp và tình trạng hô hấp của cháu nhanh chóng ổn định. Chỉ khi thấy cháu bé an toàn, anh Bình mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Cháu bé trong câu chuyện là N.H.N, 7 tuổi. Bà nội của cháu, bà T., cho biết gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc. Theo lời bà T., ngày hôm đó bà đưa cháu từ huyện Lục Ngạn lên phường Bắc Giang để thăm con gái. Trong lúc ăn kẹo, cháu bé không may bị hóc dị vật dẫn đến khó thở.

"Khi tôi chạy ra thì thấy cháu tím tái cả người, thở rất khó. Tôi hoảng quá, chỉ biết kêu cứu. Gọi taxi thì chờ mãi không thấy. Tôi hét lên hỏi có ai có xe chở cháu đi bệnh viện giúp không", bà T.kể.

Giữa lúc cả gia đình rơi vào trạng thái hoảng loạn, anh Duy Bình xuất hiện và lập tức đồng ý chở cháu bé đi cấp cứu.

cuu-chau-be-o-bac-ninh-10-3160

Bệnh viện xác nhận sự việc

Liên quan đến vụ việc, ông Vũ Thanh Giang - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 - cho biết bệnh viện đã tiếp nhận một cháu bé bị hóc dị vật được người dân đưa đến cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp. Theo thông tin ghi nhận, người điều khiển ô tô chở cháu bé tới viện đã phải vượt đèn đỏ trên đường đi để kịp thời gian cấp cứu.

Theo ông Giang, bệnh viện đã nắm được thông tin về sự việc và sẽ phối hợp với lực lượng Công an để làm rõ các tình tiết liên quan, qua đó đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người đã tham gia hỗ trợ nạn nhân trong tình huống khẩn cấp. Ông cũng đánh giá đây là "một hành động rất có tâm, kịp thời cứu người trong hoàn cảnh nguy hiểm".

Đại diện kíp trực cấp cứu cho biết ngay khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ đã lập tức tiến hành xử lý dị vật trong đường thở và theo dõi chặt chẽ tình trạng hô hấp. Sau khi sức khỏe ổn định, cháu bé được cho xuất viện ngay trong ngày 28/2. Gia đình cũng được các bác sĩ tư vấn kỹ hơn về việc chăm sóc và phòng tránh nguy cơ hóc dị vật ở trẻ nhỏ.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm