Sau trận thua Leeds, HLV Michael Carrick đã có những phát biểu đáng chú ý. Đây là thất bại sân nhà đầu tiên của ông kể từ khi dẫn dắt Manchester United, đồng thời cũng là lần đầu tiên Leeds thắng một trận giải VĐQG trên sân của Quỷ đỏ sau gần 50 năm.
Không chỉ thất vọng vì kết quả, Carrick cùng đội trưởng Bruno Fernandes còn tỏ ra vô cùng tức giận với trọng tài Paul Tierney sau chiếc thẻ đỏ dành cho Lisandro Martinez. Fernandes nhắc tới tình huống này sau trận nhưng thừa nhận anh phải giữ lời để tránh rắc rối, còn Carrick gọi quyết định của trọng tài là “một trong những điều tệ nhất tôi từng thấy.”
Ở trận này, Carrick không xếp Bryan Mbeumo và Diogo Dalot đá chính, đồng thời thiếu vắng Harry Maguire. Tình hình càng khó khăn hơn khi Martinez bị truất quyền thi đấu trước phút 60, dù MU sau đó vẫn rút ngắn tỷ số nhờ bàn thắng của Casemiro để níu lại hy vọng.
Leeds từng gần nhất thắng trên sân MU vào năm 1981, và họ có khởi đầu như mơ khi Noah Okafor lập cú đúp ngay trong hiệp 1. Sau trận đấu, Carrick chia sẻ: “Chúng tôi khởi đầu không tốt. Chúng tôi thủng lưới trong tình huống Leny Yoro bị thúc cùi chỏ vào sau đầu, rồi họ ghi bàn. Trọng tài không thay đổi quyết định, đó là bước ngoặt lớn.”
Ông nói thêm: “Chúng tôi không có nhịp chơi tốt trong hiệp 1. Nhưng sang hiệp 2, các cầu thủ đã chiến đấu mạnh mẽ sau một quyết định gây sốc khác là chiếc thẻ đỏ của Licha (Martinez). Hai trận liên tiếp chúng tôi phải chịu những quyết định chống lại mình, nhưng lần này thực sự là một trong những điều tệ nhất tôi từng thấy.”
Khi được hỏi vì sao ông sốc với thẻ đỏ đó, Carrick tiếp tục phản ứng gay gắt: “Bạn có thể đánh cùi chỏ vào đầu Leny Yoro ở bàn đầu tiên. Bạn có thể vung tay vào mặt Licha, khiến cậu ấy mất thăng bằng. Sau đó cậu ấy chỉ chạm vào tóc đối thủ và làm rơi búi tóc. Tôi không biết nó trông giống gì nữa. Đó không phải kéo, không phải giật, không hề có tính bạo lực. Nhưng cậu ấy vẫn bị đuổi.”
Chiến lược gia người Anh cũng không quên khen tinh thần chiến đấu của các học trò khi chỉ còn 10 người: “Các cầu thủ đã chiến đấu hết mình. Đó là bóng đá, đôi khi bạn có những giai đoạn không tốt. Chúng tôi biết mình có thể làm tốt hơn và sẽ nhìn lại trận đấu này.”
Theo lịch thi đấu, MU sẽ đối đầu Chelsea ngày 19/4 trước khi về lại Old Trafford tiếp đón Brentford. Cả hai trận đấu đều diễn ra lúc 02h00 (giờ Việt Nam).


NB















