Malaysia, Indonesia và âm mưu lật đổ ‘Những chiến binh sao Vàng’

Thành Vinh Thành Vinh
Thứ bảy, 27/11/2021 16:13 PM (GMT+7)
A A+

Cả Malaysia và Indonesia đều phải hứng chịu những thất bại trước ĐT Việt Nam trong thời gian qua. Tại AFF Cup năm nay, hai đội tuyển này đều chung một mục tiêu là lật đổ ‘Rồng Vàng’.

Malaysia đến AFF Cup cùng sự thù hận

Có lẽ sau Thái Lan, đội bóng trong khu vực có nhiều duyên nợ nhất với ĐT Việt Nam chẳng ai khác ngoài Malaysia. Xuyên suốt chiều dài lịch sử AFF Cup, ‘Rồng Vàng’ có trận thắng, trận thua trước người Mã nhưng những gì diễn ra tại giải đấu cách đây 3 năm khiến chúng ta chẳng thể nào quên. Đó là thời điểm mà binh đoàn áo đỏ vượt trội hơn hẳn so với đối thủ.

Hẳn tất cả đều nhớ như in khoảnh khắc Anh Đức thoát xuống sau đường chọc khe của Văn Đức để mở tỷ số tại vòng bảng AFF Cup 2018 ngay trên SVĐ Mỹ Đình. Sau đó là pha bóng mà Công Phượng chấm dứt niềm hy vọng có điểm cuối cùng của các cầu thủ Malaysia. Hay trong trận Chung kết ở giải đấu năm đó, ĐT Việt Nam cũng đã đánh bại thầy trò HLV Tan Cheng Hoe một cách đầy thuyết phục.

Trở lại Singapore với tư cách là nhà ĐKVĐ, thật thú vị khi những lá thăm may rủi một lần nữa lại đưa thầy trò HLV Park Hang Seo tái ngộ ‘Những chú Hổ áo vàng’ tại bảng B – AFF Cup 2021. Không hề ngoa khi nói rằng ĐT Malaysia vẫn là mối nguy hiểm hàng đầu mà binh đoàn áo đỏ phải đối mặt. Họ muốn cạnh tranh ngôi đầu bảng một cách sòng phẳng.

gettyimages-1068710516-1048
ĐT Malaysia rất muốn đánh bại binh đoàn 'Rồng Vàng'

Đội bóng Mã Lai đã quá đau đớn trong những lần chạm mặt ĐT Việt Nam suốt 3 năm qua. Không chỉ tại mặt trận Đông Nam Á, thầy Park cùng các cậu học trò của mình còn đánh bại đội bạn tới 2 lần ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Bởi vậy mà ĐT Malaysia rất muốn trả những món nợ đó để nguôi ngoai sự thù hận. Chúng ta không thể xem thường đối thủ cạnh tranh trực tiếp này.

‘Những chiến binh sao Vàng’ hiểu rõ đối thủ của mình muốn gì và có lẽ nhà cầm quân người Hàn đã sẵn phương án để một lần nữa giải mã 'Những chú Hổ áo vàng'. Một cái tên lớn trong khu vực cũng như đầy duyên nợ với ĐT Việt Nam. Hơn ai hết, binh đoàn áo đỏ phải đặc biệt quan tâm những động thái tới từ ĐT Malaysia vì họ đang sục sôi tinh thần chiến đấu.

Sự âm thầm của Indonesia

Không phải ngẫu nhiên mà NHM của bóng đá Đông Nam Á gọi bảng B tại AFF Cup 2021 là một bảng đấu tử thần. Ở đó, ngoài Việt Nam và Malaysia còn xuất hiện thêm một cái tên sừng sỏ khác, đó chính là Indonesia – đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Shin Tae-Yong. Nếu Lào và Campuchia được đánh giá là đội bóng chiếu dưới thì ‘Những chú Rồng Komodo’ hoàn toàn có cửa cạnh tranh vé đi tiếp.

Có thể nói điểm tựa lớn nhất mà ĐT Indonesia đang có chính là vị thuyền trưởng của họ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc từng dẫn dắt đội bóng xứ Kim Chi vượt qua ‘Die Mannschaft’ tại World Cup 2018 cùng nhiều thành tích đáng kể khác. Chính vì thế mà NHM bóng đá xứ vạn đảo đặt rất nhiều kỳ vọng vào vị chiến lược gia danh tiếng này.

Người Indonesia hiểu được sự cạnh tranh khốc liệt giữa Việt Nam và Malaysia nhưng họ sẽ không đứng ngoài  cuộc chiến đó. Để chuẩn bị cho AFF Cup 2021, thầy trò HLV Shin Tae-Yong đã có trận đấu giao hữu với ĐT Myanmar, kết quả là ‘Garuda’ (biệt danh của Indonesia) giành chiến thắng với tỷ số 4-1. Một bước chạy đà vô cùng quan trọng của ‘Những chú Rồng Komodo’.

photo-1-1623251629738735039187
Indonesia cũng là đội bóng mà tuyển Việt Nam phải dè chừng

Thuyền trưởng của ĐT Indonesia còn nuôi tham vọng đưa các cầu thủ nhập tịch vào giải đấu danh giá nhất Đông Nam Á. Những cầu thủ có trình độ và đẳng cấp cao như Kevin Diks, Sandy Walsh, Jordi Amat, Mees Hilgers, ... sẽ là thử thách khó khăn cho các đội bóng tại bảng B, trong đó có ĐT Việt Nam.

Đội bóng xứ vạn đảo đã có sự thay đổi mạnh mẽ kể từ sau trận thua trước thầy trò HLV Park Hang Seo tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Họ đến với AFF Cup với thế là một đội tuyển cửa dưới và âm thầm lật đổ mọi đối thủ. Indonesia dường như đã sẵn sàng và ‘Những chiến binh sao Vàng’ cần phải cẩn trọng.

ĐT Malaysia ĐT Indonesia ĐT Việt Nam AFF Cup 2021
Xem thêm