Quảng cáo

Góc nhìn độc giả: Ljupko Petrovic - Ngôi sao không cô đơn ở Thanh Hóa FC

Thứ hai, 12/04/2021 08:45 AM (GMT+7)
A A+

Ljupko Petrović - ông già 73 tuổi người Serbia vẫn đang cháy hết mình trên sân cỏ mỗi cuối tuần cùng Đông Á Thanh Hóa.

Em đừng ngồi buồn, và đừng nói những lời giận hờn

Để bầu trời xanh ngát như màu xanh trong mắt em

Em đã vì mọi người, từng lời hát từng nụ cười

Tôi mong suốt đời bình yên cho tôi ngắm xem

Vì sao trong đôi mắt em, đã vắng, những ngôi sao cô đơn…

Đây là những câu trong bài hát mà như những lời hoài niệm khắc khoải của cố nhạc sỹ Thanh Tùng, trong bài hát nổi tiếng Ngôi sao cô đơn. Và ở V. League, ở Đông Á Thanh Hóa, Ljupko Petrovic là một ngôi sao, một ngôi sao lữ hành kỳ dị.

Ngôi sao ấy, sau khi cầm quân đưa Sao đỏ Beograd vô địch C1 châu Âu năm 1991, đã lang bạt khắp châu Âu, châu Á, châu Phi như một nhà truyền giáo. Ông đến Tây Ban Nha, Áo, Uruguay, Hi Lạp, ông đến UAE, Trung Quốc, Croatia, Bungari, ông đến cả Rwanda.

133185_28

Và Việt Nam thì ông đến những 2 lần, cả 2 lần điểm đến đều là Thanh Hóa.

Lần đầu tiên đến Thanh Hóa năm 2017, ông dẫn dắt CLB xứ Thanh đến ngôi á quân, bằng điểm nhưng kém chỉ số phụ đối đầu so với nhà vô địch Quảng Nam, trong một mùa bóng có rất nhiều chuyện lùm xùm chỉ người trong cuộc mới lý giải được ở hậu trường làng bóng Việt.

Nhưng dẫu sao thành tích đó cũng là thành tích cao nhất của bóng đá xứ Thanh ở V. Lague cho đến tận bây giờ và khi ấy trong đội hình của mình, ông có những ngôi sao đang ở đỉnh cao phong độ như Đình Tùng, Trọng Hoàng, Quốc Phương hay Pape Omar.

Lần trở lại này không hề suôn sẻ với “Bố già”, danh xưng thân thương mà những CĐV Thanh Hóa tin tưởng ông và yêu ông, vẫn gọi ông như vậy. Thanh Hóa vừa thay nhà tài trợ, không còn là FLC mà là Đông Á, cầu thủ thì Đình Tùng, Văn Thắng, Quốc Phương vẫn ở đó, nhưng là những chiến binh già đã để tuổi 30 ở sau lưng.

Ngoại binh có Samson không còn đất dụng võ ở Hà Nội, Pinto mới đến, Gramoz Kurtaj trận hay trận dở, và tiền vệ nội sáng tạo nhất của ông chỉ là Lê Phạm Thành Long, cầu thủ thất sủng, không tìm được chỗ đứng ở rừng sao Hoàng Anh Gia Lai, và một loạt cầu thủ trẻ.

6-1

Mà V.League thì càng ngày càng chật chội hơn, khốc liệt hơn.

Không có “nguyên liệu” tốt, nhưng “Bố già” khởi đầu không đến nỗi tồi, ông vẫn tạo ra lối chơi đường nét, đẹp mắt, giàu thể lực và nhiều cơ hội.

Ông vẫn kiếm được 4 điểm sau 3 lượt trận đầu tiên. Nhưng ở 3 vòng tiếp theo, khi các tiền đạo của ông thi nhau đá ra ngoài, đá trúng xà ngang, cột dọc, thua 3 trận liên tục trước Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, thì ông sụp đổ.

Lúc đó hẳn ông đã rất cô đơn.

Có lẽ không ai hiểu vì sao người đàn ông đã bước sang tuổi 74, ngôi sao huyền thoại lẫy lừng của bóng đá Liên bang Nam Tư cũ ấy đến giờ này vẫn miệt mài huấn luyện hằng ngày tại mảnh đất đầy nắng và gió, ở một giải đấu đầy rẫy những lùm xùm như V.League, để rồi phải có lúc phải đổ gục úp mặt xuống sân đau đớn và cô đơn bởi một cú sút xa của tiền vệ trẻ đang lên của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có cái tên đẹp như thơ Lý Công Hoàng Anh.

Có lẽ không ai hiểu vì sao ông già gân ấy, người đưa những Stevan Stojanovic, Robert Prosinecki hay Dejan Savicevic ra ánh sáng trời Âu, người từng dạy Jose Mourinho, người được Sinisa Mihajlovic - HLV câu lạc bộ Bologna của Serie A hiện tại xem là người thầy, người cha đáng kính ấy vẫn chưa về hưu, vẫn chưa ngồi khán đài thưởng thức bóng đá hàng tuần mà vẫn đứng đường biên ôm đầu, gào thét rồi khổ đau hay phấn khích với từng đường bóng của Quốc Phương, Đình Tùng hay Văn Thắng.

Có lẽ do tình yêu bóng đá, tình yêu của một người du mục tha hương luôn muốn đến những miền đất mới, muốn đem vẻ đẹp của bóng đá đến tất cả những nơi, những nền bóng đá phát triển hay chưa phát triển, để đền đáp tình yêu của người hâm mộ, để yêu họ như họ yêu ông, để họ thấy bóng đá như khúc bi tráng ca đẹp đến nhường nào.

16842981529898989679969371349050563922124790n-16174629649021980492867

Những Đình Tùng, Văn Thắng, Quốc Phương bỗng hồi xuân trở lại, với những bước chạy thanh thoát và nhiệt huyết như tuổi 20, những bước chạy ấy có lẽ được truyền từ tình yêu từ ông già ấy.

Đẳng cấp của một người đã từng vô địch châu Âu không mất đi chỉ sau một vài trận đấu. 

Chiến thắng ngược dòng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh như tiếng gầm của con sư tử bị trọng thương, còn chiến thắng 3 sao trước Hải Phòng chỉ giản đơn là đẳng cấp ngôi sao của ông già gân đã trở lại.

“Tôi mong suốt đời bình yên cho tôi ngắm xem

Vì sao trong đôi mắt em, đã vắng, những ngôi sao cô đơn…”

Và đó là ngôi sao không cô đơn.

Độc giả Hồ Trường – Thành phố Thanh Hóa

Author Thethao247.vn  Hồ Trường / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Ljupko Petrovic Đông Á Thanh Hóa HLV Thanh Hóa VLeague 2021
Xem thêm
TIN NỔI BẬT