Tiền đạo Viktor Gyökeres cho biết anh tin rằng “chiếc áo số 14 của Arsenal luôn chứa đựng rất nhiều bàn thắng”, sau khi chấm dứt chuỗi trận khô hạn trong chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Atletico Madrid tại Champions League rạng sáng nay (22/10).
Trận đấu tại Emirates chứng kiến màn trình diễn bùng nổ của thầy trò Mikel Arteta. Arsenal ghi liền 4 bàn chỉ trong 14 phút ở hiệp 2, khiến đoàn quân của Diego Simeone hoàn toàn sụp đổ.
Gabriel Magalhães mở tỷ số ở phút 57, trước khi Gabriel Martinelli nhân đôi cách biệt bằng một pha dứt điểm đẳng cấp. Sau đó, Gyökeres chấm dứt chuỗi 9 trận tịt ngòi trên mọi đấu trường bằng một cú đúp nhanh chóng, giúp Arsenal khép lại chiến thắng đậm đà 4-0.
Cầu thủ người Thụy Điển, người kế thừa chiếc áo số 14 huyền thoại của Thierry Henry sau khi chuyển đến Arsenal từ Sporting CP với giá 73 triệu euro, chia sẻ với đài CBS, nơi Henry đang làm bình luận viên: “Cảm giác thật tuyệt. Có rất nhiều bàn thắng trong chiếc áo này. Khi biết số 14 còn trống, tôi thấy đó là một vinh dự lớn. Chúng tôi muốn giành danh hiệu, đó là khát khao lớn nhất và tôi sẽ cố gắng đóng góp bằng bàn thắng của mình.”
Gyökeres cũng nhấn mạnh niềm vui khi đội nhà vừa ghi 4 bàn, vừa giữ sạch lưới: “Thật tuyệt khi ghi 4 bàn và không để lọt lưới. Chúng tôi luôn chơi đúng cách, phòng ngự chắc chắn và tận dụng cơ hội rất tốt. Cả 2 bàn của tôi đều tuyệt vời và tôi luôn cố gắng hết mình, làm việc chăm chỉ. Tôi biết sớm muộn bàn thắng cũng sẽ đến.”
Chiến thắng này giúp Arsenal tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng ở hàng thủ, mới chỉ thủng lưới 3 bàn trên mọi mặt trận từ đầu mùa. Tuy nhiên, HLV Mikel Arteta tin rằng sự xuất hiện của Gyökeres mang lại cho Arsenal một chiều hướng tấn công mới:
“Tôi nghĩ đội bóng trở nên khó đoán hơn rất nhiều. Cậu ấy mạnh mẽ, di chuyển thông minh, pressing cực tốt và giữ bóng cũng rất hay. Hôm nay, cậu ấy ghi 2 bàn hoàn toàn khác nhau, đó là điều khiến chúng ta sẽ nói nhiều trong thời gian tới. Hy vọng đây sẽ là khởi đầu cho chuỗi bàn thắng mới của cậu ấy.”
Với cú đúp đầu tiên tại Champions League mùa này, Viktor Gyökeres không chỉ “mở khóa” bản thân mà còn phần nào chứng minh mình xứng đáng với chiếc áo số 14 lừng danh, biểu tượng của một trong những tay săn bàn vĩ đại tại Emirates.



NB














