Jude Bellingham: "Tôi không cần sự thương hại"

Thiên Phú Thiên Phú
Thứ năm, 11/12/2025 15:57 PM (GMT+7)
A A+

Phỏng vấn sau trận đấu với Man City, tiền vệ Jude Bellingham khẳng định rằng mình không cần sự thương hại của bất cứ ai, khi anh đang chơi cho một trong những CLB và đội tuyển nổi tiếng bậc nhất thế giới.

Jogarbola

Tiếp đón Man City trên sân nhà, đoàn quân của Xabi Alonso khởi đầu đầy hứng khởi khi Rodrygo mở tỷ số sau đường kiến tạo sắc bén của Bellingham. Tuy nhiên, sự thiếu chắc chắn trong vài phút sau đó khiến Real đánh mất lợi thế, để rồi Man City liên tiếp ghi hai bàn và hoàn tất màn lội ngược dòng ngay tại “thánh địa” của Los Blancos.

Trong bối cảnh toàn đội chơi dưới sức, Bellingham lại là một trong những gương mặt hiếm hoi thi đấu tròn vai. Tiền vệ người Anh hoạt động rộng, kết nối tuyến giữa và liên tục tạo ra những đường chuyền mở ra cơ hội. Nhờ pha kiến tạo cho Rodrygo cùng màn trình diễn mang tính điểm tựa, anh được FotMob chấm 7.9 điểm, cao thứ hai trong đội hình Real Madrid. Nhưng dù vậy, màn trình diễn tích cực ấy vẫn không giúp anh tránh khỏi những lời chỉ trích quen thuộc trong mỗi lần trở về Anh thi đấu.

Bellingham là điểm sáng trong một ngày mà tập thể Real Madrid chơi dưới sức (Ảnh: Managing Madrid).
Bellingham là điểm sáng trong một ngày mà tập thể Real Madrid chơi dưới sức (Ảnh: Managing Madrid).

Truyền thông xứ sương mù nhiều năm nay vốn nổi tiếng khắt khe, đặc biệt với những ngôi sao người Anh đang chơi ở nước ngoài. Bellingham trong vai trò thủ lĩnh tuyến giữa của Real, đương nhiên không nằm ngoài vòng xoáy ấy. Một số bình luận cho rằng anh vẫn chơi dưới sự kỳ vọng khi lên tuyển, số khác lại nhắc rằng anh đã sa sút so với khi mới đến Real. Tuy nhiên, đứng trước những nhận định tiêu cực ấy, Bellingham đã có phản hồi hết sức điềm tĩnh và trưởng thành trong buổi phỏng vấn sau trận.

Anh chia sẻ rõ ràng lập trường của mình:

“Ồn ào ở Anh ư? Đó là cuộc sống thôi. Đó là điều tôi đã lựa chọn. Tôi chơi cho CLB lớn nhất thế giới và cho một trong những quốc gia bị soi mói nhất thế giới. Tôi không cần ai thương hại. Tôi đang sống trong giấc mơ của mình. Rất nhiều người muốn được ở vị trí của tôi, và điều đó luôn đi kèm với vài ý kiến tiêu cực. Tôi chỉ việc chấp nhận và bước tiếp.”

Phát biểu ấy không chỉ phản ánh sự chín chắn đáng kinh ngạc của một cầu thủ mới 22 tuổi, mà còn cho thấy bản lĩnh của Bellingham trước áp lực khổng lồ tại Real Madrid, nơi mà từng ánh mắt, từng pha xử lý đều có thể trở thành chủ đề bàn luận. Từ khi cập bến Bernabeu, anh luôn nằm trong nhóm cầu thủ gánh vác nhiều kỳ vọng nhất, đặc biệt khi Real đang trong giai đoạn khó khăn về mặt phong độ.

Bellingham khẳng định rằng anh không cần sự thương hại của ai (Ảnh: REUTERS).
Bellingham khẳng định rằng anh không cần sự thương hại của ai (Ảnh: REUTERS).

Thực tế, đội bóng của Xabi Alonso lúc này đang trải qua chuỗi ngày đáng quên. Tại La Liga, Real Madrid đã rơi khỏi nhóm dẫn đầu, đánh mất sự ổn định vốn có trong giai đoạn đầu mùa. Ở Champions League, thất bại trước Man City khiến họ đứng trước nguy cơ mất luôn ngôi nhất bảng và phải đối mặt với những đối thủ khó chịu hơn ở vòng loại trực tiếp.

Trong bối cảnh ấy, vai trò của Bellingham sẽ tiếp tục là chìa khóa.Anh không chỉ mang đến chất lượng chuyên môn, mà còn truyền đi tinh thần kiên cường, thứ mà Real Madrid đang rất cần vào lúc này. Nếu toàn đội có thể tận dụng tinh thần đó, Real hoàn toàn có thể đứng dậy sau cú ngã tại Bernabeu và trở lại đường đua theo cách mạnh mẽ nhất.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm

Cập nhật: 03h20 ngày 12/12

TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 41 24 14 79
2 Việt Nam Việt Nam 14 8 27 49
3 Indonesia Indonesia 13 20 13 46
4 Singapore Singapore 9 10 13 32
5 Philippines Philippines 5 7 21 33
6 Malaysia Malaysia 3 12 21 36
7 Myanmar Myanmar 2 6 3 11
8 Lào Lào 1 1 9 11
9 Brunei Brunei 0 1 1 2
10 Đông Timor Đông Timor 0 0 2 2
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0