Thibaut Courtois một lần nữa xuất hiện trước truyền thông sau trận thua của Real Madrid trước Manchester City tại Champions League, trong bối cảnh đội bóng Hoàng gia chỉ giành được 2 chiến thắng ở tám trận gần nhất.
Phân tích thất bại, Courtois thừa nhận anh có lỗi trong bàn thua dẫn đến tỷ số 1-1. Theo thủ môn này, cú bóng bật ra quá nhanh khiến anh không thể xử lý tốt hơn. Tình huống đó ngay lập tức mở ra thế trận bất lợi cho Real Madrid khi Man City vươn lên dẫn 2-1 chỉ ít phút sau đó.
Dù vậy, Courtois chia sẻ với MARCA: “Chúng tôi không xứng đáng thua. Đây là một trận đấu cân bằng, cả hai đội đều có nhiều cơ hội. Bàn thua 1-1 có một phần lỗi của tôi trong pha phá bóng. Bóng đến quá nhanh và tôi không thể xử lý tốt hơn. Ngay sau đó chúng tôi bị dẫn 1-2. Sang hiệp 2, toàn đội bắt nhịp lại trận đấu, nhưng tình hình hiện tại là vậy… bóng không chịu đi vào lưới.”
Một trong những điểm nóng trước trận là việc Kylian Mbappe không thể thi đấu. Courtois nói: “Khi tập luyện hôm qua mọi thứ đã không ổn. Đến lúc tập trung hôm nay, cậu ấy nói rằng mình không thể ra sân. Điều đó cho thấy Mbappe muốn sát cánh bên đội ngay cả khi biết mình không thể thi đấu. Đôi khi tốt hơn là nghỉ một trận… còn hơn nghỉ mười trận. Nếu phải dừng lại một trận thì cũng không sao.”
Khi được hỏi về chuỗi phong độ nghèo nàn, chỉ 2 chiến thắng trong 8 trận, Courtois khẳng định toàn đội vẫn sát cánh cùng HLV Xabi Alonso. Courtois chia sẻ: “Tôi tin là vậy và hôm nay đã chứng minh điều đó. Nếu có ai không còn tin tưởng thì trận này có lẽ đã kết thúc 0-6. Ai cũng chiến đấu đến giây cuối cùng, ai cũng dốc hết sức. Có những người đã kiệt quệ thể lực nhưng tất cả đều chung một con thuyền.”
Trước thời điểm Real Madrid gặp khó, hàng loạt cái tên được báo chí nhắc đến như những ứng viên thay thế Xabi Alonso. Tuy nhiên, Courtois khẳng định đội bóng không dành thời gian để theo dõi các chương trình bình luận hay tin đồn từ truyền thông.
“Đây là Real Madrid, áp lực là điều bình thường: tin đồn, những cái tên được nhắc đến… nhưng không ai trong đội quá để tâm. Chúng tôi không thể ngồi xem các chương trình bình luận. Khi phong độ kém, mọi người sẽ nói, điều đó bình thường. Trận đấu với Celta Vigo đúng là chúng tôi chơi tệ, chỉ thật sự bắt nhịp được sau phút 70 khi phải chơi thiếu người. Đó là vấn đề của chúng tôi, không phải của HLV.”
Kết thúc buổi trả lời phỏng vấn, Courtois tiếp tục nhấn mạnh rằng Real Madrid không suy sụp như người ta nghĩ.Dù kết quả không tốt, màn trình diễn trước Man City cho thấy đội vẫn giữ được tinh thần chiến đấu, sự kỷ luật và quyết tâm xoay chuyển tình thế.



NB













