Jude Bellingham cho biết Real Madrid vẫn đang “cố gắng tìm hiểu” lý do khiến đội bóng sa sút phong độ thời gian qua, đồng thời khẳng định anh và các đồng đội vẫn đứng về phía HLV Xabi Alonso, người đang chịu áp lực lớn sau chuỗi kết quả thất vọng.
Real Madrid chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất tại La Liga, qua đó để kình địch Barcelona tạo khoảng cách 4 điểm. Đêm nay, họ tiếp tục gây thất vọng khi để Manchester City lội ngược dòng giành chiến thắng tại Champions League, càng khiến chiếc ghế của Alonso lung lay dữ dội dù ông mới chỉ rời Bayer Leverkusen để dẫn dắt Los Blancos vài tháng trước.
Bellingham, người bỏ lỡ cơ hội vàng để gỡ hòa trước Man City, thừa nhận anh không hiểu vì sao Real Madrid lại sa sút nhanh đến vậy. Chia sẻ với TNT Sports, tiền vệ 22 tuổi nói: “Chúng tôi vẫn đang cố tìm ra vấn đề trong phòng thay đồ, bất kể bên ngoài nói gì. Chúng tôi biết điều đó không giúp ích. Có những thời điểm cần biết cách chịu đựng áp lực nhưng cứ tới lúc đó thì chúng tôi lại thủng lưới. Điều này khiến toàn đội bị kéo lùi và buộc phải chơi theo cách mà chúng tôi không muốn.”
“Trong phòng thay đồ, chúng tôi có đủ mọi thứ để xoay chuyển tình thế. Có thể chúng tôi cần chút may mắn, hoặc có điều gì đó cần giải quyết nội bộ. Tôi tin mùa giải chưa kết thúc chỉ vì chúng tôi đang trong chuỗi phong độ kém.”
Bellingham cũng khẳng định cả đội đều muốn Alonso tiếp tục tại vị. Khi được hỏi liệu anh có muốn chiến lược gia người Tây Ban Nha ở lại hay không, Bellingham trả lời: “100%. HLV rất tuyệt vời. Cá nhân tôi có mối quan hệ tốt với ông ấy và nhiều đồng đội của tôi cũng vậy. Sau chuỗi trận hòa, chúng tôi đã có nhiều cuộc trò chuyện tích cực và tin rằng mình đã vượt qua giai đoạn đó. Không ai buông xuôi, không ai phàn nàn. Chúng tôi chấp nhận và tiếp tục chiến đấu.”
Gia nhập Real Madrid với mức phí 115 triệu bảng vào tháng 6/2023, Bellingham thừa nhận bản thân chịu nhiều áp lực trong bối cảnh đội bóng khát điểm. Tuy nhiên, anh khẳng định điều đó không ảnh hưởng tới tâm lý trước chuyến làm khách Alaves cuối tuần này.
Bellingham khép lại: “Đó là cuộc sống. Đây là điều tôi đã ký để chấp nhận. Tôi chơi cho CLB lớn nhất thế giới và một trong những môi trường bị soi xét nhiều nhất. Tôi không cần sự thương hại, tôi đang sống trong giấc mơ của mình. Tôi chấp nhận mọi thử thách và đó là điều quan trọng nhất.”






NB
















