Real Madrid tiếp tục lao đao với thất bại 1-2 trước Man City, trong khi HLV Xabi Alonso kêu gọi sự đoàn kết và bảo vệ học trò sau màn trình diễn thiếu hiệu quả tại Bernabeu.
Real Madrid tiếp tục trải qua gia đoạn khó khăn khi nhận thất bại thứ 2 liên tiếp trên sân nhà, lần này là trận thua 1-2 trước Manchester City ở lượt 6 Champions League. Dù kết quả không như mong đợi, HLV Xabi Alonso khẳng định ông không quy trách nhiệm cho các học trò.
Phát biểu sau trận, Alonso đánh giá Real đã nhập cuộc tốt nhưng lại đánh mất thế trận trong giai đoạn quan trọng: “Chúng tôi khởi đầu rất tốt, nhưng có những thời điểm chỉ một cú đánh cũng khiến bạn tổn thương. Chỉ trong 10 phút, họ đã vượt lên.”
Chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận đội bóng thiếu sự gắn kết do chấn thương làm sứt mẻ lực lượng: “Ở tình thế khó khăn, khi thiếu nhiều cầu thủ, bạn luôn cảm thấy kém gắn kết hơn. Chúng tôi không kiểm soát tốt tình huống và họ nhanh chóng xoay chuyển trận đấu theo hướng có lợi.”
Dù chỉ để đối thủ tạo ra vài cơ hội rõ rệt, Real Madrid vẫn phải trả giá: “Họ ngoan cường và chỉ cần vài pha bóng cũng đủ để trừng phạt chúng tôi. Chúng tôi cũng có cơ hội, nhưng lại không tận dụng được.”
Khi được hỏi về phản ứng trái chiều từ khán đài Bernabeu, Alonso bình tĩnh đáp: “CĐV có la ó, nhưng họ cũng đã vỗ tay. Đó là cảm xúc của bóng đá.”
Ông dành lời khen đặc biệt cho Rodrygo, người chơi nổi bật nhất của Real: “Tôi rất hạnh phúc với màn trình diễn của Rodrygo. Cậu ấy chơi rất tốt.”
Alonso kết lại bằng thông điệp đoàn kết: “Chỉ có sự đồng lòng mới giúp chúng tôi trở lại quỹ đạo. Tôi đánh giá cao điều đó từ các cầu thủ.”
Real Madrid khép lại trận đấu với thất bại 1-2 trước Man City, tạm xếp thứ 7 với 12 điểm, trong khi đại diện nước Anh vươn lên vị trí thứ 4 với 13 điểm. Chặng đường vòng bảng vẫn còn 2 lượt trận, mở ra cơ hội để cả hai tiếp tục cải thiện thứ hạng.





Hoàng Cầm












