Trận thua trước Man City tại đấu trường Champions League còn mang lại một điều khá tồi tệ cho đội bóng áo trắng.
Real Madrid trải qua một đêm đáng quên tại Bernabeu khi chỉ tung ra đúng một cú sút trúng đích trong thất bại 1-2 trước Manchester City. Đây là thống kê thấp nhất của họ tại Champions League trên sân nhà Bernabeu suốt hơn 20 năm qua.
Tình huống duy nhất ấy thuộc về Rodrygo, người ghi bàn mở tỉ số cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đó gần như là toàn bộ những gì hàng công đội chủ nhà tạo ra. Dù có khởi đầu thuận lợi, Real Madrid nhanh chóng bị cuốn vào lối chơi pressing tầm cao giàu cường độ của Man City và không thể tổ chức tấn công mạch lạc. Những nhân tố quan trọng như Bellingham, Vinicius hay Valverde đều bị phong tỏa, khiến đội bóng áo trắng gần như không thể tạo ra được sự khác biệt.
Trong khi đó, Man City lại cho thấy sự già dơ và hiệu quả đáng sợ. Đội bóng của Pep Guardiola bình tĩnh kiểm soát thế trận, từng bước bóp nghẹt các khoảng trống của Real Madrid rồi tung ra những đòn đánh quyết định. Bàn thắng của Nico O'Reilly giúp họ tái lập sự cân bằng, trước khi Haaland lạnh lùng dứt điểm ấn định chiến thắng.
Vấn đề đáng lo hơn cả nằm ở sự đơn điệu trong cách vận hành đầy rủi ro của Madrid. Đội bóng thiếu phương án triển khai bóng rõ ràng, phụ thuộc quá nhiều vào những khoảnh khắc cá nhân. Trong bối cảnh phải cạnh tranh gay gắt ở cả La Liga lẫn Champions League, sự thiếu sáng tạo ấy có thể khiến Madrid trả giá đắt.
Madrid đang phải trải qua một thời kỳ có thể gọi là tệ nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Từ việc mất người vì chấn thương, thẻ phạt cho đến những lùm xùm sau hậu trường về tương lai của HLV Xabi Alonso càng làm cho giới chuyên môn nghi ngờ về khả năng thành công của họ tại đấu trường quốc nội cũng như Champions League.
Áp lực dành cho HLV Xabi Alonso vì thế tăng lên từng ngày. Real Madrid cần một chiến thắng thuyết phục ở trận đấu sắp tới để trấn an người hâm mộ và lấy lại niềm tin trước khi mọi chuyện đi quá xa.






Phan Bùi Quốc Anh
















