Arsenal tiếp tục thăng hoa với chiến thắng 4-0 trước Atletico Madrid, lập kỷ lục lịch sử Champions League và khiến cả cựu sao Chelsea Jason Cundy phải ví họ với “đội hình bất bại” năm 2004.
Arsenal tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt ở Champions League khi vùi dập Atletico Madrid 4-0 ngay tại Emirates, qua đó lập kỷ lục trở thành đội đầu tiên trong lịch sử giải đấu thắng bảy trận liên tiếp trước các đối thủ Tây Ban Nha.
Sau trận đấu, Jason Cundy, cựu cầu thủ Chelsea và là người vốn không mấy thiện cảm với Arsenal, lại khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi hết lời ca ngợi đối thủ. Trên sóng talkSPORT, anh nói:
“Hiệp hai của Arsenal thật sự ngoạn mục. Họ ghi bàn bằng mọi cách từ phạt góc, phản công đến tấn công biên. Bốn bàn trong 14 phút thật đáng kinh ngạc. Họ hay đến mức những người không thích họ trước đây cũng phải mê mẩn"
Không dừng lại ở đó, Cundy còn ví đội bóng của Arteta với “đội hình bất bại” (Invincibles) năm 2004: “Đây là đội Arsenal hay nhất kể từ thời Henry và Wenger. Nếu đội Invincibles khiến người ta mê mẩn bởi lối đá đẹp, thì đội này lại mạnh mẽ, kỷ luật và cực kỳ hiệu quả ở cả hai đầu sân”
Cựu tiền vệ Tottenham Jamie O’Hara, vốn là fan của kình địch Arsenal, cũng buộc phải thừa nhận: “Họ thật sự rất mạnh. Nhìn Arsenal bây giờ, phải nói là quá ấn tượng”
Sau hiệp một giằng co, thầy trò HLV Mikel Arteta đã “thổi bay” hàng thủ trứ danh của Diego Simeone bằng bốn bàn thắng chỉ trong vòng 14 phút. Trung vệ Gabriel Magalhães mở tỷ số bằng cú đánh đầu chuẩn xác, trước khi Gabriel Martinelli nhân đôi cách biệt. Tiền đạo người Thụy Điển Viktor Gyokeres sau đó tỏa sáng với cú đúp, khép lại chiến thắng đậm nhất của Arsenal ở châu Âu mùa này.
Không chỉ mang về ba điểm trọn vẹn, Arsenal còn khẳng định vị thế của một ứng viên nặng ký cho chức vô địch Champions League. Đây là chiến thắng thứ bảy liên tiếp của họ trước các đại diện La Liga, chuỗi trận bao gồm những lần vượt qua Real Madrid, Sevilla, Girona, Athletic Bilbao và giờ là Atletico Madrid.
Đáng chú ý, HLV Diego Simeone người vốn nổi tiếng thực dụng cũng phải thừa nhận: “Arsenal là đội bóng mạnh nhất mà chúng tôi từng đối đầu mùa này. Họ chơi với tốc độ, kỷ luật và đẳng cấp vượt trội”
Với chiến thắng này, Arsenal không chỉ toàn thắng cả ba trận đầu tại Champions League mà còn dẫn đầu Premier League và tiến sâu ở Carabao Cup, mở ra một mùa giải đầy hứa hẹn cho "Pháo thủ"
Nguyễn Trần Quốc Huy


















