Haaland 'cà khịa' cặp trung vệ của Real Madrid

Thiên Phú Thiên Phú
Thứ năm, 11/12/2025 06:29 AM (GMT+7)
A A+

Phát biểu sau trận đấu với Real Madrid, tiền đạo Erling Haaland đã lên tiếng ‘kháy đểu’ Raul Asencio và Rudiger, khi cặp trung vệ của Real Madrid đã có những pha phạm lỗi thô bạo với anh trong trận đấu.

Tại loạt trận thứ 6 của vòng bảng UEFA Champions League 2025/26, Manchester City hành quân đến Bernabeu trong bối cảnh họ rất cần một chiến thắng để tự định đoạt tương lai. Real Madrid sớm có bàn mở tỷ số nhờ pha lập công của Rodrygo ở phút thứ 28, khi tiền đạo người Brazil bứt tốc rất nhanh ở cánh phải và tung ra cú dứt điểm hiểm hóc. Thế nhưng chỉ vài phút sau, đại diện nước Anh có bàn gỡ hòa sau cú đệm bóng cận thành của O'Reilly. Không dừng lại ở đó, trong những phút cuối hiệp một, bước ngoặt quan trọng của trận đấu đã xuất hiện theo cách không thể căng thẳng hơn.

Phút 42, trong một pha xâm nhập vòng cấm của Man City, Haaland bị trung vệ Antonio Rüdiger tác động từ phía sau. Tình huống diễn ra nhanh nhưng đủ khiến các cầu thủ áo xanh phản ứng dữ dội, cho rằng tiền đạo người Na Uy đã bị kéo ngã rõ ràng. Trọng tài chính ngay lập tức nhận tín hiệu từ VAR và ra đường biên để xem lại băng hình. Sau gần một phút kiểm tra, ông đưa ra quyết định thổi phạt đền cho Man City, trong tiếng la ó của toàn bộ khán đài Bernabeu.

Tình huống Rudiger phạm lỗi rõ ràng với Haaland trong vòng cấm.
Tình huống Rudiger phạm lỗi rõ ràng với Haaland trong vòng cấm.

Haaland bước lên, đối mặt với áp lực không hề nhỏ nhưng vẫn thực hiện cú sút đầy tự tin, đánh lừa Courtois và đưa Man City vươn lên dẫn 2-1. Bàn thắng ấy không chỉ trừng phạt sai lầm của Rüdiger mà còn trở thành điểm tựa tinh thần giúp Man City chơi chặt chẽ hơn trong phần còn lại của trận đấu. Real Madrid dù rất nỗ lực tấn công trong hiệp hai nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ kín kẽ của đối thủ, chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà.

Ngay sau trận đấu, Erling Haaland đã không ngần ngại “đá xoáy” bộ đôi trung vệ của Real Madrid là Raúl Asencio và Antonio Rüdiger. Chia sẻ với báo chí, Haaland nói về Asencio:

Ngay sau phút đầu tiên, bạn có thể thấy Asencio bắt đầu đẩy tôi và cố gây hấn với tôi liên tục. Cá nhân tôi thì tôi thích kiểu đó. Tôi phải nói là tôi không ngại đâu!

Anh cũng không quên nhắc đến Rüdiger:

Và tất nhiên, cả Rüdiger nữa; chúng tôi đã từng có những màn đối đầu rất hay. Hôm nay thì anh ấy hơi quá, anh ấy kéo tôi! Với tôi, đó là một quả phạt đền rõ ràng.

Những phát biểu này lập tức trở thành chủ đề nóng, bởi trước trận đấu, truyền thông Tây Ban Nha từng nhấn mạnh rằng Rüdiger và Asencio là chìa khóa để “khóa chặt” Haaland. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn ngược lại khi tiền đạo người Na Uy không chỉ ghi bàn quyết định mà còn khiến hàng thủ Real Madrid liên tục rơi vào trạng thái bị động.

Rudiger không còn có thể bắt chết Haaland như những lần đối đầu trước (Ảnh: AP).
Rudiger không còn có thể bắt chết Haaland như những lần đối đầu trước (Ảnh: AP).

Với chiến thắng 2-1 ngay tại Bernabeu, Man City vươn lên vị trí thứ 4 tại vòng bảng, sở hữu 13 điểm sau 6 lượt trận và tràn trề cơ hội bước tiếp.Ngược lại, Real Madrid tiếp tục trì trệ khi chỉ đứng thứ 7 với 12 điểm, đánh mất quyền tự quyết và sẽ đối mặt nguy cơ bị loại nếu không cải thiện màn trình diễn ở giai đoạn tiếp theo. Trận thua này chắc chắn sẽ để lại nhiều câu hỏi cho Xabi Alonso cùng các học trò, trong khi Man City có thể ngẩng cao đầu rời Madrid với một màn lội ngược dòng đầy bản lĩnh.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm

Cập nhật: 10h20 ngày 11/12

TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 19 13 9 41
2 Indonesia Indonesia 5 9 7 21
3 Singapore Singapore 5 4 5 14
4 Việt Nam Việt Nam 4 4 16 24
5 Myanmar Myanmar 2 4 1 7
6 Malaysia Malaysia 2 2 10 14
7 Philippines Philippines 2 2 9 13
8 Lào Lào 1 1 6 8
9 Brunei Brunei 0 1 1 2
10 Đông Timor Đông Timor 0 0 1 1
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0