Sau trận thua Man City tại vòng bảng UEFA Champions League 2025/26, Real Madrid đã xác lập thêm 2 kỷ lục đáng buồn tại đấu trường này. Lần cuối họ dính phải những kỷ lục đáng buồn như thế đã từ 20-35 năm trước.
Real Madrid vừa trải qua một trong những đêm Champions League đáng quên nhất trong lịch sử hiện đại của họ, khi để thua Manchester City 1-2 ngay tại Bernabeu. Không chỉ mất điểm và khiến áp lực lên HLV Xabi Alonso tăng lên mức báo động, Los Blancos còn thiết lập hai kỷ lục tiêu cực chưa từng thấy trong hơn hai thập kỷ.
Đầu tiên phải kể đến cột mốc mà không một Madridista nào muốn chứng kiến: Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3/1991 (trong trận gặp Spartak Moscow), Real Madrid bị dẫn trước khi bước vào giờ nghỉ ở một trận đấu thuộc Cúp C1/Champions League dù họ mới là đội mở tỷ số. Rodrygo đưa Real vào thế dẫn trước ở phút 28, một bàn thắng sớm tưởng như có thể giúp đội bóng Hoàng gia kiểm soát thế trận. Nhưng sự sụp đổ đến quá nhanh. Chỉ trong 15 phút cuối hiệp một, hàng thủ Real để lộ hàng loạt khoảng trống, tạo điều kiện cho Nico O’Reilly gỡ hòa trước khi Erling Haaland trừng phạt sai lầm bằng cú sút không thể cản phá.
Khoảnh khắc Real bước vào đường hầm với tỷ số 1-2 trên bảng điện tử không chỉ gây bàng hoàng cho CĐV có mặt trên sân, mà còn đánh dấu 33 năm kể từ lần cuối họ rơi vào tình thế bẽ bàng tương tự ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Một đội bóng nổi tiếng với bản lĩnh, ADN Champions League và khả năng kiểm soát trận đấu sau khi mở tỷ số, nay lại bị hạ trong chính hiệp một ngay tại Bernabeu, điều chưa từng xảy ra kể từ đầu thập niên 1990.
Nhưng nỗi thất vọng không dừng lại ở đó. Nếu kỷ lục đầu tiên là minh chứng cho sự suy yếu trong khả năng kiểm soát thế trận, thì kỷ lục thứ hai lại cho thấy hàng công Real đã chạm đáy phong độ. Cả trận đấu, Real Madrid chỉ tạo ra đúng một cú sút trúng đích, một con số thấp kỷ lục trong các trận Champions League trên sân nhà của họ kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thống kê từ mùa giải 2003/04.
Một cú sút trúng đích trong suốt 90 phút, lại còn tại Bernabeu là điều ít ai có thể tưởng tượng. Real Madrid từng quật ngã PSG, Bayern hay chính Manchester City tại đấu trường này, nay lại thể hiện bộ mặt bất lực đến vậy. Hình ảnh Real tung ra vỏn vẹn một cú dứt điểm trúng đích mang tính biểu tượng cho giai đoạn sa sút mà đội bóng đang trải qua dưới thời Xabi Alonso. Không phải ngẫu nhiên mà tiếng la ó xuất hiện dày đặc trên khán đài Bernabeu, sau thất bại thứ năm trong 29 trận dẫn dắt của Alonso.
Từ chỗ có phong độ đỉnh cao hồi đầu mùa, Real giờ đang vật lộn giữ lấy vị trí ở vòng bảng UEFA Champions League. Họ tiến vào giai đoạn cuối năm với vô vàn áp lực, trước mắt là hai trận mang tính sống còn trước Monaco và Benfica.
Một Real Madrid từng mang trong mình khí chất ưu tú, giờ lại lập những kỷ lục khiến người hâm mộ ngậm ngùi.Hai dấu mốc đáng buồn trong đêm thua Man City không chỉ là những con số thống kê, mà là lời cảnh tỉnh rõ ràng: Real Madrid đang đi sai hướng, và Xabi Alonso phải tìm cách xoay chuyển ngay lập tức nếu không muốn trả giá đắt hơn nữa.








Thiên Phú
















