(Thethao247.vn) - Hai đội hòa nhau 1-1 sau 120 phút và phải phân định thắng thua trên chấm penalty. Trong loạt "đấu súng" đầy cân não, Costa Rica đã đánh bại Hy Lạp với tỷ số 5-3, qua đó giành quyền vào tứ kết World Cup 2014 gặp Hà Lan.
Nội dung chính
Rất nhiều NHM đã dự đoán rằng trận đấu vòng knock-out World Cup 2014 giữa Costa Rica và Hy Lạp sẽ diễn ra hấp dẫn và kịch tính. Tuy nhiên, cả hai đội là chơi khá thận trọng bằng việc chọn lối chơi phòng ngự khiến cho trận đấu diễn ra khá buồn tẻ trong hiệp một. Costa Rica và Hy Lạp đều không tạo ra được cơ hội nào thực sự nguy hiểm trong hiệp thi đấu thứ nhất.
Bước sang hiệp hai, Costa Rica đã đẩy cao đội hình tấn công và họ đã có được bàn thắng mở tỷ số. Phút 58’, Bolanos từ hành lang trái chuyền ngang vào cho Ruiz dứt điểm chân trái từ ngoài vòng cấm địa đưa bóng vào góc xa. Cú đá dù nhẹ nhưng bóng đi khá hiểm hóc khiến cho hàng thủ Hy Lạp chỉ biết đứng nhìn bóng lăn vào lưới.

Ngay sau có được bàn thắng mở tỷ số, Costa Rica đã phải chơi thiếu người khi Duarte nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân sau pha phạm lỗi với Cholevas ở phút thứ 67. Dù được thi đấu hơn người nhưng Hy Lạp lại tỏ ra bế tắc trong những đợt tấn công về phía phần sân đối phương. Và phải đợi đến phút 90+1, đội bóng đến từ nới “các vị thần thánh” mới măy mắn có được bàn thắng gỡ hòa.Sau pha khống chế khéo léo rồi dứt điểm khiến Navas phải chật vật cản phá, bóng bật ra đúng tầm chân Sokratis đang băng lên và trung vệ này chỉ chờ có thế để ghi bàn gỡ hòa.
Tỷ số 1-1 được duy trì suốt 30 hiệp phụ và buộc 2 đội phải bước vào phân định thắng thua trên chấm 11 mét. Trong loạt “đấu súng” đầy cân não, cả Hy Lạp lẫn Costa Rica đều cho thấy được sự xuất sắc bằng việc thực hiện thành công cả 3 lượt sút đầu tiên. Tuy nhiên, Gekas đã không thắng được thủ môn Navas ở lượt đấu thứ tư khiên cho Hy Lạp ngậm ngùi nhìn Costa Rica giành quyền vào tứ kết sau khi họ thực hiện thành công cả 5 lượt sút luân lưu.
Như vậy, Costa Rica đã chính thức giành vé vào tứ kết World Cup 2014 gặp Hà Lan, đội bóng đã giành chiến thắng 2-1 trước Mexico ở lượt đấu diễn ra trước đó. Vào ngày 5/07 tới, “cơn lốc màu da cam” sẽ có dịp đọ sức với đội bóng được coi là hiện tượng tại World Cup năm nay – Costa Rica ở trận đấu tứ kết.
DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU:
Lượt 5 Costa Rica: Umana sút thành công.
Lượt 4 Hy Lạp: Gekas không thắng được Navas!
Lượt 4 Costa Rica: Joel Campbell sút thành công.
Lượt 3 Hy Lạp: Cholevas sút thành công.
Lượt 3 Costa Rica: Gonzalez sút thành công.
Lượt 2 Hy Lạp: Lazaros sút thành công.
Lượt 2 Costa Rica: Ruiz sút thành công.
Lượt 1 Hy Lạp: Mitroglou sút thành công.
Lượt 1 Costa Rica: Celso Borges sút thành công.
HLV Fernando Santos sau những cố gắng gây áp lực lên trọng tài đã bị truất quyền chỉ đạo.
Phút 120': Gekas đánh đầu chuyền ngang cho Mitroglou đối mặt Navas, nhưng thủ thành của Costa Rica đã kịp khép góc và cản phá thành công. Đó cũng là cơ hội cuối cùng cho Hy Lạp cụ thể hóa ưu thế hơn người, bởi trọng tài Williams đã nổi còi kết thúc hiệp phụ thứ hai.
Phút 119': Hy Lạp tiếp tục gây thất vọng khi chân sút số một của họ, Mitroglou cầm bóng ngoài vòng cấm và dứt điểm cực kì thiếu chính xác, đường bóng hướng thẳng lên khán đài.
Phút 114': Tính tới thời điểm này, đã có 145 bàn thắng được ghi tại VCK World Cup 2014, bằng với tổng số bàn của cả kỳ World Cup trên đất Nam Phi cách đây 4 năm.
Phút 106': Ngay từ pha lên bóng đầu tiên, Brennes đã cố gắng gây sức ép lên hàng thủ Hy Lạp với pha thoát xuống tốc độ rồi dứt điểm đưa bóng đi vọt xà.
Phút 106': Hiệp phụ thứ hai bắt đầu!
Phút 105': Đúng lúc này, trọng tài Williams đã nổi còi kết thúc hiệp phụ thứ nhất. Hai đội sẽ nhanh chóng đổi sân vào bước vào hiệp phụ thứ hai.
Phút 105': Dù chiếm lĩnh thế trận nhưng những tình huống tấn công của Hy Lạp vẫn khá đơn giản, chủ yếu tập trung vào những quả tạt từ biên trái của Cholevas cho Mitroglou và Samaras dứt điểm.
Phút 100': Một nỗ lực tuyệt vời của Cholevas bên cánh trái sau tình huống bóng bật ra từ quả đá phạt của chính anh, tạo điều kiện cho Katsouranis ở vào tư thế có thể dứt điểm. Đáng tiếc tiền vệ này đã không nhanh hơn hậu vệ Costa Rica.
Phút 90+5': Hai hiệp chính đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Và hai đội sẽ bước vào hai hiệp phụ.
Phút 90+1': VÀOOOOO!!! Navas chỉ có thể đẩy được cú dứt điểm của Gekas nhưng Sokratis đã đá bồi đơn giản, gỡ hòa cho Hy Lạp.
Phút 88': RẤT NGUY HIỂM!!! Lazaros đột phá bên cánh phải qua một cầu thủ Costa Rica rồi căng bóng vào trong tuy nhiên không có cái bóng áo xanh nào chớp thời cơ thành công.
Phút 81': Costa Rica đang chơi với sơ đồ 5-3-1 và chỉ cắm 1 mình Campbell phía trên. Họ cũng không còn ham tấn công nữa mà chỉ tập trung phòng ngự trước sức ép không quá lớn từ phía ĐT Hy Lạp.
Phút 67': THẺ ĐỎ! Duarte nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân sau pha phạm lỗi với Cholevas.
Phút 61': Costa Rica đang chiếm ưu thế cả về kết quả lẫn tỉ lệ kiểm soát bóng, 51 so với 49% của Hy Lạp.
Phút 52': VÀOOOOO!!! Ruiz dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm Hy Lạp, bóng đi không mạnh nhưng rất hiểm hóc khiến thủ thành Karnezis chỉ biết đứng nhìn. Người chuyền bóng thuận lợi cho Ruiz là Bolanos.
Phút 47': Không vào! Từ điểm đá phạt bên cánh trái, Cholevas tạt vào cho Samaras bật cao đánh đầu, đưa bóng tới đúng vị trí đứng của thủ thành Navas.
Phút 46': Hiệp hai bắt đầu!
Phút 45': Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.
Phút 44': Ngay cả quả đá phạt của Karagounis cũng cho thấy sự cầu toàn của người Hy Lạp, khi ở cự li chỉ khoảng 20m, lão tướng này lại quyết định tạt bóng cho các đồng đội thay vì dứt điểm trực tiếp, tạo điều kiện cho thủ thành Navas dễ dàng ôm gọn bóng.
Phút 42': Lazaros bứt phá tốc độ trong một tình huống phản công của Hy Lạp, khiến Duarte phải phạm lỗi và nhận thẻ vàng. Đại diện châu Âu được hưởng quả đá phạt hơi chếch bên cánh trái ngay sát vòng cấm địa.
Phút 37': KHÔNG VÀO!! Cholevas tạt rất dẻo từ cánh trái vào khu vực 16m50 cho Salpingidis dứt điểm cận thành, nhưng thủ môn Navas đã phản xạ tuyệt vời cứu 1 bàn thua trông thấy cho Costa Rica.
Phút 34': Thế trận vẫn đang khá buồn tẻ và thiếu đột biến, chủ yếu là những tranh chấp ở khu vực giữa sân, nơi tập trung số đông cầu thủ cả 2 đội.
Phút 29': Lão tướng Karagounis thử vận may bằng cú sút xa từ gần 30m nhưng bóng đi thiếu lực nên không gây được khó khăn với thủ môn Navas. Hy Lạp vẫn đang tạo được một áp lực khá tốt lên đối thủ.
Phút 24': Cú sút đầu tiên của Samaras trong trận đấu đập chân một cầu thủ áo trắng mang về phạt góc cho Hy Lạp. Tuy nhiên, đội bóng châu Âu đã không thể tận dụng thành công.
Phút 12': Hy Lạp đã chứng tỏ họ không chỉ giỏi phòng ngự, với tình huống Lazaros đi bóng đầy tự tin từ cánh trái vào trung lộ trước khi sút xa đưa bóng đi chệch cột dọc.
Phút 8': Thêm 1 pha dứt điểm ngoài vòng cấm thiếu chuẩn xác của các cầu thủ Costa Rica, lần này là Bolanos. Tiền vệ của Copenhagen nhận bóng từ Ruiz và quyết định sút ngay từ vị trí hơi chếch bên cánh trái, bóng đã đi vọt xà.
Phút 1': Trận đấu bắt đầu! Costa Rica giao bóng trước.
2h05': Ngày hôm nay 2 người hùng của ĐT Hy Lạp ở trận đấu với Bờ Biển Ngà là Samaras và Samaris sẽ sát cánh trên hàng tấn công, trong khi chân sút từng nhận được rất nhiều kỳ vọng là Mitroglou sẽ ngồi dự bị. Bên phía Costa Rica, HLV Jorge Luis Pinto vẫn có được những quân bài tốt nhất.
Đội hình xuất phát
COSTA RICA: Navas; Gonzalez, Duarte, Gamboa, Umana, Diaz; Borges, Bolanos, Tejeda; Ruiz; Campbell.
HY LẠP: Karnezis; Manolas, Torosidis, Maniatis, Sokratis; Karagounis, Torosidis, Lazaros, Cholevas; Salpingidis, Samaras
-------------
Mặc dù bị đánh giá thấp nhất bảng D - bảng tử thần gồm có Uruguay, Italia và Anh nhưng Costa Rica mới là đội sớm giành vé sau 2 chiến thắng liên tiếp. Liên tiếp gây bất ngờ, Costa Rica thắng Uruguay, Italia và hòa trước Anh. Hai cầu thủ chơi ấn tượng nhất là Bryan Ruiz và Joel Campbell, tiếp tục là niềm hi vọng của Los Ticos. Joel Campbell chính là nhân tố nguy hiểm nhất trên hàng công Costa Rica. Anh đã làm thủ môn Muslera của Uruguay choáng váng với một cú sút căng như kẻ chỉ, mở ra màn lội ngược dòng cho Costa Rica. Tiếp đó, chính anh kiến thiết đường bóng tuyệt vời cho Urena ấn định tỷ số. Ở mùa bóng vừa qua, Campbell (khoác áo Olympiakos) cũng từng có bàn thắng rất đẹp vào lưới MU ở Champions League.
Quả penalty phút 92 ở trận gặp Bờ Biển Ngà đã giúp ĐT Hy Lạp giành tấm vé vào vòng knock-out đầy bất ngờ, dù cả trước và trong trận đấu, họ đều ở trong thế bất lợi trước đối thủ châu Phi. Một lần nữa, Hy Lạp cho thấy họ là đối thủ rất khó chịu và thường khiến các đối thủ mạnh hơn phải ôm hận một cách đầy ấm ức.
Tuy nhiên, với những gì mà hai đội đã thể hiện tại vòng bảng, Costa Rica vẫn có nhiều cơ hội đi tiếp hơn.
Lực lượng
Costa Rica có đội hình mạnh nhất
Hy Lạp: Panagiotis Kone và Orestis Karnezis bị đau nhẹ trong trận thắng Bờ Biển Ngà và chưa chắc ra sân trận này
Đội hình dự kiến

| LỊCH THI ĐẤU VÒNG 1/8 WORLD CUP 2014 | |||||
| THỨ 7 - 28/6/2014 | |||||
| Thời gian | Chủ nhà | Khách | Trực tiếp | ||
| 23:00 | BRAZIL | v | CHILE | VTV6 | |
| CHỦ NHẬT - 29/6/2014 | |||||
| Thời gian | Chủ nhà | Khách | Trực tiếp | ||
| 03:00 | COLOMBIA | v | URUGUAY | VTV3 | |
Thể thao 247 cập nhật Lịch thi đấu World Cup 2014 nhanh nhất, chính xác nhất. Kết quả World Cup 2014, Bảng xếp hạng World Cup 2014 cũng sẽ được đăng tải tại địa chỉ Thethao247.vn.
Toàn bộ các trận đấu VCK World Cup 2014 sẽ được Thể thao 247 tiếp sóng trực tiếp tại chuyên mục Xem bóng đá trực tuyến. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
U23 Trung Quốc phải làm điều chưa từng có khi gặp U23 Việt Nam
U23 Việt Nam báo tin cực vui trước giờ G gặp U23 Trung Quốc
HLV Kim Sang-sik truyền lửa cực đỉnh cho U23 Việt Nam
Dàn 'người hùng' Thường Châu gửi thông điệp xúc động tới U23 Việt Nam trước bán kết
Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Sẵn sàng tái lập lịch sử!
Báo Trung Quốc chỉ rõ điểm yếu của U23 Việt Nam trước giờ G