Trận đấu giữa Iraq và Indonesia tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á đã trở thành tâm điểm chỉ trích quốc tế khi trọng tài bị đẩy ngã, ba người nhận thẻ đỏ và nhiều cầu thủ Indonesia mất kiểm soát hành vi.
Cuộc chạm trán diễn ra rạng sáng 12/10 (theo giờ Việt Nam) trên sân King Abdullah Sports City, Jeddah - Ả Rập Xê Út đã ghi nhận thất bại cay đắng của Indonesia. Dù cựu sao Manchester United Zidane Iqbal ghi bàn duy nhất giúp Iraq thắng 1-0, nhưng điều khiến trận đấu bị “bêu xấu” khắp truyền thông châu Âu lại là loạt tình huống hỗn loạn cuối trận. Theo tờ The Sun của Anh, điều khiến dư luận châu Âu chú ý không phải là kết quả, mà là cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có ở những phút cuối.
Theo đó, trọng tài Ma Ning (Trung Quốc) điều khiển tốt trận đấu trong hơn 60 phút đầu, cho đến khi Indonesia đánh mất bình tĩnh vì cơ hội đi World Cup dần khép lại. Phút 67, trung vệ Iraq Zaid Tahseen kéo ngã Ole Romeny nhưng chỉ bị phạt thẻ vàng, khiến các cầu thủ và ban huấn luyện Indonesia nổi giận.
Đến phút 76, Zidane Iqbal ghi bàn mở tỷ số, đẩy Indonesia vào thế bế tắc. Cuối trận, trung vệ Kevin Diks cho rằng mình bị từ chối một quả phạt đền vì bóng chạm tay Tahseen, song trọng tài lại bắt lỗi “cao chân" trước đó. Tahseen nhận thẻ vàng thứ hai và bị đuổi, nhưng điều đó càng khiến Indonesia thêm mất kiểm soát.
Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Indonesia bao vây trọng tài Ma Ning để phản đối. Hậu vệ Shayne Pattynama va chạm với HLV Iraq Graham Arnold và lập tức bị rút thẻ đỏ. Trong lúc xô xát, trưởng đoàn Sumardji đẩy ngã trọng tài và cũng bị truất quyền thi đấu. Tiền vệ Thom Haye tiếp tục nhận thẻ đỏ vì phản ứng quá khích, khép lại trận đấu bằng hình ảnh hỗn loạn và đáng quên.
Với thất bại này, đội bóng của HLV Patrick Kluivert vẫn chưa có điểm nào sau hai trận tại bảng B vòng loại World Cup 2026 và chính thức dừng chân. Trong khi đó, Iraq chỉ cần thắng Ả Rập Xê Út ở lượt tới là sẽ chính thức giành vé đến Mỹ, Canada và Mexico.
Sau khi bị báo chí Anh bêu tên vì hành động phản cảm, liệu Indonesia có thể vực dậy tinh thần để cứu vãn hình ảnh của mình trong những hành trình mới tiếp theo?
Hủy diệt Argentina 7-1, Bồ Đào Nha vào chung kết World Cup
Kết quả SEA Games 33 hôm nay 7/12: Việt Nam thua 1-3 Malaysia
HLV tuyển Việt Nam nói thẳng về trọng tài SEA Games 33
U22 Việt Nam nhận 'quà lớn' trước ngày đấu U22 Malaysia
Thắng 3-1, ĐT Indonesia 99% vào bán kết SEA Games 33
Trung vệ U22 Việt Nam chỉ thẳng khả năng đánh bại Malaysia
U22 Việt Nam có hành động gây sốt với cầu thủ Lào bị gãy chân